Real Madrid: Thất bại chóng vánh và dấu hiệu sụp đổ của 'đế chế' Zidane?

Hồng Nam |

Còn quá sớm để nói HLV Zidane sẽ thất bại ở nhiệm kỳ 2, nhưng phong độ trồi sụt cùng hỗn loạn phòng thay đồ cho thấy ông đang không kiểm soát được tình hình.

56% là tỷ lệ thắng của HLV Zinedine Zidane sau 16 trận đầu tiên dẫn dắt Real Madrid . Một con số không tệ, nếu biết Zidane là "vua của Champions League", mà để vô địch sân chơi này, một đội bóng không nhất thiết phải thắng nhiều. Quan trọng là thắng đúng trận, đúng thời điểm.

Tuy nhiên, so với tỷ lệ thắng cao ngất của Zidane trong mùa giải đầu tiên (80%), có thể thấy phía trước chiến lược gia người Pháp không còn là "bánh mỳ và hoa hồng".

Trong ngày Zidane trở lại Santiago Bernabeu, ký giả Adam Bate viết trên Sky Sports rằng đây là quyết định "được nhiều hơn mất" của ông thầy người Pháp. Zidane rất thông minh, ông chơi với nhiều chính trị gia lọc lõi, được cho là "cố vấn" đứng sau chiến dịch đăng cai World Cup 2022 của Qatar.

Real Madrid: Thất bại chóng vánh và dấu hiệu sụp đổ của đế chế Zidane? - Ảnh 1.

Zidane đang gặp khó ở Real.

Việc chia tay Real sau chức vô địch thứ ba cũng được nhìn nhận là chuẩn xác. Do đó, lựa chọn từ chối Chelsea, Manchester United để trở về "giải cứu" Real cũng được Zidane tính toán rất kỹ lưỡng.

Real từng chạm đáy ở thời Rafael Benitez khi ông đến và một lần nữa chạm đáy sau 3 năm. Trở lại Real, Zidane sẽ được trọng vọng bởi người ta hiểu cuộc sống khó khăn thế nào khi không có "gã hói" ở đây. Nếu thất bại, Zidane có lý do. Nếu thành công, Zidane là "đấng cứu thế". Một vị thế cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu, nhưng mọi chuyện có suôn sẻ như thế? Có lẽ là không.

Thất bại 0-3 trước Paris Saint-Germain đêm qua chỉ đơn thuần là một trận thua của Real. Club Brugge hay Galatasaray là những đối thủ quá yếu. Khó hình dung được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ bị loại ở bảng đấu thế này. Song, 90 phút ở Parc des Princes nói lên nhiều vấn đề ở Real hơn thế.

Sự hiện diện của Gareth Bale hay James Rodriguez nhìn chung là thất bại của Zidane. Đây là hai cái tên ông thầy người Pháp muốn đẩy đi trong mùa hè, nhưng bất lực. Zidane thẳng thừng nói không cần Bale. Bale cũng không có ý định ở lại.

Tuy nhiên, thương vụ đẩy cầu thủ này sang một CLB Trung Quốc bị chính... Real chặn lại. Không phải Zidane và BHL, liệu còn ai ngăn Bale ra đi ngoài Chủ tịch Florentino Perez?

Real Madrid: Thất bại chóng vánh và dấu hiệu sụp đổ của đế chế Zidane? - Ảnh 2.

Real Madrid bất lực trước PSG.

Tương tự với trường hợp của James. Napoli không thể chịu cái giá quá cao, hơn 90 triệu euro cho cầu thủ không thường xuyên ra sân trong 3 năm qua. Real không bán, dù Zidane nói không cần. Zidane muốn Pogba, ông bị từ chối thẳng thừng. Một động thái cho thấy Chủ tịch Perez bắt đầu hạn chế quyền lực của Zidane càng nhiều càng tốt.

Thất bại đêm qua, trớ trêu thay, người đá "sáng" nhất bên phía Real là... Bale. Trò cưng của Zidane như Karim Benzema, Toni Kroos, Raphael Varane đều mờ nhạt. Varane còn mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua, còn Dani Carvajal bị kêu gọi... rời khỏi Bernabeu.

Những tân binh như Ferland Mendy, Eden Hazard không thể hiện được mình. 300 triệu euro trong mùa hè, về cơ bản chưa giải quyết được gì.

Real Madrid: Thất bại chóng vánh và dấu hiệu sụp đổ của đế chế Zidane? - Ảnh 3.

Hazard tăng cân và sa sút phong độ.

Đêm qua, PSG làm chủ cuộc chơi, dồn ép Real từ phút đầu đến phút cuối. Và đó là PSG không có cả Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe. Người tung đòn "kết thúc" lại là Angel di Maria - cầu thủ bị Real ruồng bỏ sau khi góp công lớn giúp đội nhà hoàn tất cú "decima" Champions League 2013/2014.

"Cường độ và nhịp độ của chúng tôi có vấn đề", Zidane lý giải ngắn gọn. Gần giống với trận thua 3-7 trước Atletico Madrid ở loạt trận giao hữu hè. Khi ấy, Zidane nói Real vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chạy đà nên thua vậy là bình thường. Đến hôm nay Real vẫn đá kém, huyền thoại bóng đá Pháp đâu còn gì để nói.

Sau 5 vòng ở LaLiga, "Kền kền trắng" thắng 2, hoà 2, thua 1. Trận đấu với Levante, Real dẫn 3-0 và phải hồi hộp chờ đến phút cuối mới chắc chắn 3 điểm. 4 trận trước đó, chỉ có chiến thắng 3-1 trước Celta Vigo ngày mở màn là xứng với hai từ "thuyết phục".

Mùa giải chưa bước qua tháng 9 và Zidane còn nhiều thời gian. Nhưng ở Bernabeu, thời gian là thứ xa xỉ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại