*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau hơn 2 tháng thất nghiệp, cựu tiền vệ Man Utd, Ravel Morrison có thể sắp tìm được bến đỗ mới trong sự nghiệp lận đận của mình.
Đôi khi những cầu thủ trẻ như Mason Greenwood và Phil Foden nghĩ rằng đã có mọi thứ trong tay, nhưng chỉ cần một sai lầm, sự nghiệp của họ sẽ đi chệch hướng. Câu chuyện bi kịch của Ravel Morrison là ví dụ cho họ.
Với nhiều người, Ravel Morrison là tài năng trẻ xuất nhất ở MU, vượt xa Paul Pogba “hàng vạn dặm” ở lứa cầu thủ tiềm năng của Quỷ đỏ.
Khi cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào những lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2018, ở đâu đó, có một thần đồng từng được kỳ vọng sẽ nắm giữ linh hồn của bóng đá Anh nhưng bây giờ lại phải trôi dạt về… Atlas, mảnh đất của những cartel ma túy để tìm lại sự nghiệp.
Năm 2012, có hai cầu thủ cực kỳ tài năng rời khỏi Old Trafford. Người thứ nhất - Paul Pogba, đã trở lại. Người thứ hai - Ravel Morrison, đang bị lãng quên ở tuổi 24.
(Soha.vn) - Đó là lời khai của Reah Mansoor trước tòa, tố cáo Ravel Morrison, tiền vệ 21 tuổi từng có thời gian 2 năm ăn tập ở Man United.
(Soha.vn) - Báo giới Anh đang xôn xao về bàn thắng tuyệt đẹp của “nỗi đau của Man United”.
(Soha.vn) - Bực tức vì không ghi được hat-trick, người cũ của Man United đã đánh tài năng trẻ Quỷ đỏ, Zaha ngay trên sân bóng.
Tâm điểm