Quỳnh Thư: Được tỷ phú yêu ai mà không muốn!

Gia Linh |

"Nếu được tỷ phú yêu thì ai mà không muốn nhưng trong tình yêu khó nói lắm. Hợp và tan đều do duyên số...", Quỳnh Thư chia sẻ.

Năm 2016, Quỳnh Thư bất ngờ trở lại với sân khấu thời trang và điện ảnh trong đó có bộ phim Vòng eo 56 của Ngọc Trinh, Thư tham gia một vai diễn nhỏ. Nhiều tin đồn cho rằng cứ khi nào rơi vào tình trạng "ế" là Thư hoạt động nghệ thuật rất tích cực.

Quỳnh Thư: Được tỷ phú yêu ai mà không muốn! - Ảnh 1.

Quỳnh Thư.

Những ngày đầu năm mới, Quỳnh Thư đã dành một cuộc trò chuyện nhanh với chúng tôi về chuyện tình duyên và công việc.

- Năm qua có vẻ như không phải là một năm hạnh phúc của Quỳnh Thư vì thấy chị liên tục kêu "ế" trên mạng xã hội?

Đúng vậy, 2016 là một năm không được hạnh phúc của Thư và Thư vẫn chưa tìm được một nửa của mình.

- Do Quỳnh Thư đã hết duyên hay những người đàn ông đến với chị chưa đủ yêu, chưa đủ giầu để chị có thể nương tựa?

Chắc là do Thư hết duyên thôi... (Cười lớn).

- Nhưng Quỳnh Thư đang chờ đợi và muốn kiếm tìm một người đàn ông như thế nào?

Kiểu tìm kiếm người yêu của Thư trước và bây giờ có một chút khác nhau đấy. Lúc trước Thư muốn tìm một tình yêu sôi nổi. Anh ấy phải là trẻ trung, cũng phải thuộc hàng thiếu gia và cưng chiều Thư hết mực.

Nhưng giờ đây có lẽ đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, cái Thư cần là sự bình yên.

Nhưng triết lý "một túp lều tranh hai quả tim vàng" thì chắc không có trong hiện thực, thế nên người mà Thư mong muốn cũng phải có điều kiện, biết kiếm ra tiền, bao dung và điều cần thiết nhất là sự chung thủy. Bởi vì trong xã hội ngày nay, 2 chữ chung thủy nói thì dễ nhưng mà làm quả thật quá khó.

- Không còn đặt nặng người đó phải quá giầu có chỉ cần có điều kiện, biết kiếm tiền... là do giờ chị cũng đã đủ giầu hay là vì chị sợ sẽ gặp phải tỷ phú giống người bạn thân - Ngọc Trinh vừa bị chia tay một cách bất ngờ và bẽ bàng?

Quỳnh Thư: Được tỷ phú yêu ai mà không muốn! - Ảnh 2.

Quỳnh Thư và Ngọc Trinh là bạn thân.

Nếu được tỷ phú yêu thì ai mà không muốn nhưng trong tình yêu khó nói lắm. Hợp và tan đều do duyên số chứ mỗi con người chúng ta không ai nói trước được là chọn người này sẽ hạnh phúc hơn hay chọn người kia sẽ không hạnh phúc.

Thế nên khi một cuộc chia tay nào đó xảy ra, chúng ta là người ngoài cuộc thì chúng ta không có quyền và sự thấu hiểu để phán xét vấn đề.

- Vậy ngoài chuyện tình yêu, năm 2017, Quỳnh Thư có dự định gì cho con đường nghệ thuật của mình không?

Thư quay lại với con đường nghệ thuật từ đầu năm 2016 nên mội thứ đang bắt đầu lại và Thư chắc chắn sẽ có nhiều dự định với nó. 

Nhưng cho Thư được phép ấp ủ nó trong lòng và cho đến ngày thục hiện được sẽ thông báo cho mọi người biết. Chứ Thư sợ nói trước bước không qua (cười).

- Với nghệ thuật Quỳnh Thư cứ thoắt ẩn thoát hiện khiến nhiều người cho rằng chị cũng không thật sự đam mê và muốn sống chết với nó?

Sống chết nghe có vẻ ghê gớm quá, Thư thích nghệ thuật còn đam mê hay không thì thật sự còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh, thị hiếu khán giả...

Có thời điểm Thư đam mê nghệ thuật Thư sẽ dồn hết tâm sức vào nó. Nhưng có lúc Thư lại đam mê kinh doanh hơn hoặc muốn sống trọn vẹn với một cuộc tình thì đành phải lựa chọn 1 trong 2 thứ.

Vì thế ở mỗi thời điểm, Thư sẽ chọn một thứ duy nhất để có thể sống và cho đi hết mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Thư!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại