Quý ngài chanh chua, "hiếu chiến" nhưng... dại gái

Đoàn Dự |

HLV Jose Mourinho chẳng sợ trời, chẳng sợ đất và dĩ nhiên chẳng sợ đấu tranh với người khác. Nhưng ông lại đặc biệt... sợ vợ và không ít lần dại gái.

VỊ HLV CHANH CHUA

"Tôi thấy Wenger hơi tọc mạch đấy. Ông ta thích bới lông tìm vết của người khác. Có những người mà dù bạn ở trong nhà thì họ cũng dùng kính viễn vọng để xem bạn đang làm gì. Wenger lúc nào cũng nói, nói và nói về Chelsea".

"Đây không phải cuộc chiến của tôi và Ronaldo. Mà đây là một trận đấu, nơi có 1 thằng nhãi con hiếu thắng có các phát ngôn thiếu tôn trọng. Có thể nó đã có tuổi thơ thiếu thốn và không được giáo dục đầy đủ".

"Đừng xem tôi ngạo mạn nhưng với tư cách là HLV đội ĐKVĐ Champions League, tôi nghĩ mình là NGƯỜI ĐẶC BIỆT"...

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 1.

Mourinho tự nhận mình là NGƯỜI ĐẶC BIỆT.

Ở trên chỉ là ba trong rất, rất nhiều phát ngôn gây sốc, thể hiện rõ cá tính bóng đá của Jose Mourinho. Năm 2004, khi chuyển từ Porto tới Chelsea, sau khi vô địch Champions League cùng CLB Bồ Đào Nha, Mou đã tuyên bố đầy ngạo nghễ rằng mình là NGƯỜI ĐẶC BIỆT.

Ngày 4/2007, cáu tiết vì cách Ronaldo chơi bóng quá hăng, cũng như có một vài phát ngôn mạnh mẽ hướng về Chelsea, Mourinho đã đáp lại bằng cách bới móc tuổi thơ có nhiều khó khăn của CR7.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 2.

Quan hệ giữa Mourinho với Ronaldo rất phức tạp, họ từng đối đầu, từng là thầy trò và lại không thèm nhắc về nhau nữa.

Còn ngược về 10/2005, Mourinho đã có những lời chỉ trích cực kì nặng nề nhắm vào HLV Wenger. Dù sau đó ông đã phải lên tiếng xin lỗi, nhưng Mou vẫn tiếp tục có nhiều xung khắc với vị HLV người Pháp.

Kể từ khi đến Chelsea trong vầng hào quang Champions League, Mourinho đã thể hiện cá tính cực kì mạnh mẽ, thậm chí là chanh chua của mình. Những thành công sau đó trong sự nghiệp càng cho phép ông thể hiện cái tôi độc nhất.

Nhưng cũng chính vì các phát ngôn không hề kiêng kỵ bất cứ ai, kể cả trọng tài hay các LĐBĐ, BTC giải... đã khiến vị HLV này gặp nhiều án phạt.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 3.

Mourinho thường xuyên tranh cãi với các trọng tài.

Tháng 4/2005, Mou từng bị cấm chỉ đạo trận Chelsea vs Bayern tại Champions League vì xúc phạm trọng tài Anders Frisk. Tháng 9/2009, ông bị cấm chỉ đạo 1 trận, nộp phạt 20.000 USD khi bị truất quyền chỉ đạo ở trận Inter vs Cagliari tại Serie A. Trận đó, HLV người BĐN đã tranh cãi gay gắt với trọng tài, yêu cầu Vua áo đen phải phạt Davide Astori vì phạm lỗi với Balotteli.

Tháng 2/2010, Mourinho làm điệu bộ như bị còng tay Walter Samuel và Ivan Cordoba nhận thẻ đỏ, còn Eto'o nhận thẻ vàng trong trận Inter gặp Sampdoria. Ông cũng chỉ trích gay gắt trọng tài và bị cấm chỉ đạo 3 trận, phạt 55.000 USD...

Nếu chỉ liệt kê sơ sơ, số lần dính án phạt của Jose Mourinho cũng vượt quá số ngón trên 2 bàn tay. Đang dẫn dắt Tottenham, Mourinho giờ đã 57 tuổi và tỏ ra trầm tính hơn nhưng vẫn còn rất máu lửa. Sẽ không lạ nếu ngày nào đó, ông lại nổi cơn tam bành, để rồi phải nhận án phạt.

"HIẾU CHIẾN"

Nếu Mourinho nổi tiếng chanh chua khi thuộc loại "thượng thừa" về võ mồm, thì có một lần ông đã đi quá giới hạn. Cuối năm 2011, Real và Barca đụng độ nhau ở trận lượt về Siêu cúp TBN tại Nou Camp. Như mọi khi, trận Siêu kinh điển diễn ra cực nóng.

Trong một tình huống bóng, Marcelo bị thẻ đỏ, Ozil cũng bị đuổi khỏi sân khiến 2 bên lao vào nhau tranh cãi. HLV Mourinho khi đó đã lao tới, dùng tay móc vào mắt ông Tito Vilanova, khi đấy là trợ lý của Gã khổng lồ xứ Catalan.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 4.

Hành vi đáng xấu hổ của Người đặc biệt.

Vì hành vi cực xấu này, Mourinho chỉ bị cấm chỉ đạo 2 trận, nhưng đến tận năm 2013, rắc rối vẫn đeo bám Người đặc biệt. Bởi lẽ công ty luật Casa Paraula đã kiện Mourinho về vụ việc này. Dù sau đó, vị HLV người BĐN không gặp vấn đề gì lớn vì vụ kiện nhưng cũng thật sự rắc rối!

Ngược về năm 2012, Mourinho từng lên tiếng nhận sai lầm về vụ móc mắt người đồng nghiệp: "Đáng lẽ tôi không nên hành xử như vậy. Tuy nhiên, đúng là có chuyện ẩn sau khiến tôi mất kiểm soát. Tôi đã hành xử không đúng. Tôi vẫn thường nhắc các học trò cần tập trung vào chuyên môn trận đấu và kiểm soát được cảm xúc nhưng đáng tiếc..."

"Giữa tôi và Tito Vilanova không có vấn đề gì sau đấy. Cả hai vẫn chào hỏi nhau mỗi khi 2 CLB đối đầu. Mọi rắc rối đã qua và chúng tôi cần tránh rơi vào trường hợp khó xử như vậy ở tương lai".

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 5.

Hai người đã bỏ qua được mâu thuẫn trong quá khứ.

Tới năm 2014, HLV Tito Vilanova bất ngờ qua đời vì ung thư. Khi đó, Mourinho chia sẻ: "Hôm nay là một ngày u ám của bóng đá thế giới. Đây không chỉ là sự mất mát của riêng gia đình, bạn bè Tito Vilanova mà còn là của toàn thể NHM bóng đá. Một vị HLV tài năng đã ra đi. Thay mặt Chelsea, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông ấy".

BA LẦN BỊ HỌC TRÒ "LẬT GHẾ"

HLV Jose Mourinho từng là thần tượng của rất nhiều fan cũng như cầu thủ Chelsea, khi ông đưa Chelsea - hồi năm 2004 vẫn là Gã nhà giàu mới nổi, đến hàng loạt chiến tích ấn tượng, thống trị Premier League, trở thành cơn ác mộng mới của những Man United, Arsenal...

Rất nhiều học trò yêu quý Mourinho vì ông cực giỏi chiêu trò tâm lý. Người ta còn nhớ ngày Mourinho rời Inter Milan vào năm 2010, khi lên xe ra đi và thấy cậu học trò Materazzi đang dựa lưng vào tường khóc, HLV người BĐN đã quay lại. Hai người đàn ông ôm lấy nhau, cùng khóc trước khi phải chia tay.

Mourinho và Materazzi ôm nhau khóc

Năm 2017, chia sẻ với FIFA, Mourinho kể tên những cầu thủ mà theo ông thì "sẵn sàng thi đấu đến chết vì tôi" gồm: Vitor Baia, Petr Cech, Julio Cesar, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Marco Materazzi, Lucio, Walter Samuel, John Terry, Michael Essien, Wesley Sneijder, Nemanja Matic, Costinha, Maniche, Xabi Alonso, Frank Lampard...

Có nhiều học trò trung thành đến vậy, nhưng nghiệt ngã là Jose Mourinho đã 3 lần bị chính học trò "lật ghế", phải rời đi trong cay đắng.

Năm 2013, Mourinho rời Real Madrid vì xung khắc với Chủ tịch Perez và cả các học trò, như Ronaldo hay Ramos. Có mùa giải trắng tay lại bị chỉ trích vì lối chơi tiêu cực, Người đặc biệt đành chấp nhận xách vali tìm bến đỗ mới.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 7.

Lampard, Terry từng là những học trò thân thiết nhất của Mourinho.

Ngược về năm 2007, dù là người có công rất lớn định hình một Chelsea còn hỗn loạn vì đột ngột mang về quá nhiều sao năm 2004, Mourinho cũng phải rời đi. Thời điểm ấy, người ta cho rằng chính những học trò cưng của Người đặc biệt là Lampard và Terry đã đứng sau vụ ông thầy phải nghỉ việc ở Stamford Bridge.

Tới năm 2015, khi đó là lần thứ 2 Mourinho dẫn dắt Chelsea (từ 2013) và ông vẫn phải rời đi, theo truyền thông đồn đoán, vì bị nhóm "quyền lực đen" trong phòng thay đồ lật ghế. Những cái tên được điểm ra vẫn do Lampard, Terry dẫn đầu.

TAI TIẾNG VỚI NỮ BÁC SĨ CỦA CHELSEA

Tháng 8/2015, Mourinho đã để xảy ra một vụ việc rất không đáng có. Ông cãi nhau với Carneiro, người khi đó là bác sĩ của Chelsea. Mourinho nổi đóa khi vị nữ bác sĩ này cùng các cộng sự đã tự ý vào sân chăm sóc cho Eden Hazard mà chưa được sự đồng ý của ông. Mourinho bị cho là đã dùng các ngôn từ thô tục bằng tiếng BĐN để xúc phạm vị nữ bác sĩ này. Sau đó, Mourinho cũng tìm cách khiến Carneiro mất việc ở The Blues.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 8.

Cay đắng vì bị Mourinho trù rập, bác sĩ Carneiro quyết định kiện Người đặc biệt ra tòa. Tuy nhiên, cuối cùng tòa đã tuyên Mourinho "trắng án" dù Chelsea vẫn đứng ra xin lỗi nữ bác sĩ này. Còn Tiểu ban kỷ luật của FA trước đó xem băng, đọc khẩu hình đã kết luận rằng vị HLV người BĐN không nói gì đi quá giới hạn cho phép nên cũng không đưa ra án phạt.

Tuy nhiên, rất rõ ràng hành vi trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Mourinho. Người ta có thể chấp nhận ông đấu khẩu, tỏ ra chanh chua với những vị trọng tài, BHL đối phương... nhưng việc xúc phạm một phụ nữ vì lý do rất không đáng là khó chấp nhận.

SỢ VỢ, NGOẠI TÌNH VÀ... DẠI GÁI

Mourinho là một quý ngài đáng kính. Nhưng sống giữa danh vọng và tiền tài, ông không tránh khỏi những lúc sa ngã.

Tờ Trendingpost từng đưa tin, vào năm 2011 khi đưa gia đình đi nghỉ mát tại Kenya, Mourinho đã quen biết với cô gái trẻ mang tên Lelesit Silvana. Cô gái người Kenya rất khôn khéo khi tiếp cận và nhận được sự tín nhiệm của cả gia đình Người đặc biệt.

Mãi tới khi gia đình Mourinho sắp rời đi, Silvana mới bí mật hẹn Mourinho và nói rằng mình vừa chia tay bạn trai, cần một vòng tay an ủi. Mối quan hệ của Người đặc biệt với cô gái trẻ nảy nở từ đó.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 9.

Lelesit Silvana "đào mỏ" Mourinho.

A Bola cáo buộc Mourinho giữ liên hệ rất mật thiết với Lelesit Silvana dù hai người ở xa. Ông thường xuyên lấy lý do công việc để bay đi gặp người tình cũng như hết lòng chiều chuộng cô bằng các món quà đắt đỏ. Tới khi Silvana đặt vấn đề cưới xin và gây áp lực, vị HLV người BĐN mới tá hỏa, trở về thú tội cùng vợ và phải chịu một khoảng thời gian "bão tố" không hề dễ chịu.

Sau này, người ta cũng phát hiện ra rằng Lelesit Silvana không thật sự yêu mến Mourinho mà chỉ "đào mỏ" ông, giống như rất nhiều tình nhận khác. Thậm chí, cô nàng còn đe dọa có thể bán thông tin về cuộc tình với Người đặc biệt lên mặt báo để kiếm tiền.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 10.

Cô tình nhân Elsa Sousa của Người đặc biệt.

Nhưng thực tế, vụ việc năm 2011 không phải lần đầu tiên Mourinho ngoại tình. Năm 2007, The Sun loan tin Người đặc biệt đã có 2 năm ăn nằm cùng bà chủ một cửa hàng quần áo mang tên Elsa Sousa khi còn dẫn dắt Porto. Chính người tình này cũng thú nhận từng ở chung với Mou trong 8 tháng tại căn hộ được Porto cấp cho. Đấy là thời điểm vợ của Người đặc biệt, bà Matilde ở xa chồng.

Sau đó, bà Matilde trong một lần đến thăm chồng đã phát hiện ra vụ việc và dĩ nhiên, Mourinho phải chỉnh đốn lại ngay lập tức.

Năm 2008, một lần nữa Mourinho bị báo chí phanh phui việc ngoại tình khi ông xa gia đình đến Italia dẫn dắt Inter. Cô người mẫu nóng bỏng Elisabatta Canalis có biệt danh "mỹ nhân sát cầu thủ" đã đánh gục trái tim Người đặc biệt. Cuối cùng, mọi việc chỉ kết thúc khi bà Matilde dọa ly hôn.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 11.

Mỹ nhân sát cầu thủ Elisabatta Canalis

Những tưởng vì sợ vợ, Mourinho sẽ chung thủy hơn sau những scandal kể trên. Nhưng năm 2018, sau khi rời Man United, ông lại bị bóc mẽ có mối quan hệ quá thân mật với một mỹ nhân tóc vàng tên Prue Carter-Robinson.

Thậm chí, người ta phát hiện ra rằng Mourinho đã quen Prue Carter-Robinson từ 8 năm trước và trong khoảng thời gian ấy, cặp đôi không ít lần đi chơi chung.

Quý ngài chanh chua, hiếu chiến nhưng... dại gái - Ảnh 12.

Mourinho nhiều lần hẹn hò với người đẹp tóc vàng, Prue Carter-Robinson.

Tất nhiên, vẫn như cũ, cuối cùng thì Mourinho lại ở bên cạnh bà Matilde. Có lẽ vợ của Jose Mourinho đã quá quen với chuyện chồng ngoại tình rồi và việc bà phải làm bây giờ chỉ là cố gắng giảm thiểu điều đó tới mức thấp nhất, chứ không thể nắm chắc sẽ không còn lần tiếp theo...

Xem thêm các bài viết về đời sống đầy cảm dỗ của những siêu sao trong làng thể thao tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại