Quỷ đỏ muốn... hút máu đối thủ!

Vũ Bảo Nguyên |

Khởi đầu khá thuận lợi song khi đối thủ cùng thành phố bắt nhịp, M.U đã bị Man City bỏ lại với một cách biệt khá lớn.

Để kịp bám đuổi và có cơ hội qua mặt Man City, "người đặc biệt" Mourinho cũng đang có những kế hoạch rất… đặc biệt khi không chỉ giúp M.U mạnh lên mà còn khiến các đối thủ bám đuôi yếu đi!

Động thái gần đây của M.U cho thấy, "Quỷ đỏ" đang muốn có tiền vệ Willian của Chelsea ngay trong kỳ chuyển ngượng mùa Đông này, bất chấp việc cầu thủ người Brazil này khẳng định, anh đang hạnh phúc ở Stamford Bridge.

Tuy nhiên, Mourinho vẫn không giấu sự ngưỡng mộ và mong muốn có được Willian khi trước đó, chính Willian cho biết, anh rất thất vọng khi không có nhiều cơ hội trong đội hình xuất phát của "The Blues".

Vì thế, M.U không ngần ngại ngỏ lời chiêu mộ cầu thủ 29 tuổi này nhưng Chelsea nhanh chóng khước từ việc để Willian ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nếu không nhận được một đề nghị "phi thường"!

Quỷ đỏ muốn... hút máu đối thủ! - Ảnh 1.

Trong khi đó, Antonio Conte vẫn muốn giữ lại phần lớn đội hình hiện có và đang tìm kiếm những sự bổ sung cần thiết; thay vì nghĩ đến việc bán bớt những trụ cột. "The Blues" vẫn muốn tăng cường hàng hậu vệ và tìm thêm một trung vệ cùng một tiền đạo, do cầu thủ người Bỉ Michy Batshuayi không đảm trách tốt vai trò trên hàng công.

Vì thế, Chelsea đang nhắm đến tiền vệ người Pháp Thomas Lemar đang khoác áo AS Monaco và tiền đạo 20 tuổi người Jamaica của Bayer Leverkusen là Leon Bailey, dù có thể phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Quỷ đỏ muốn... hút máu đối thủ! - Ảnh 2.

Không chỉ nhắm đến cầu thủ Chelsea, tiền vệ người Đức Mesut Ozil của Arsenal cũng đang trong "tầm ngắm" của Jose Mourinho, bởi Mourinho đã cân nhắc việc sẽ chia tay cùng Henrikh Mkhitaryan.

Tờ Sportsmail cũng tiết lộ, Ozil đang rất thích thú với việc chuyển sang chơi cho M.U, bất chấp "Pháo thủ" có nhiều nỗ lực thuyết phục tuyển thủ người Đức gia hạn hợp đồng, khi bản hợp đồng hiện tại của anh sẽ kết thúc vào mùa hè.

Dù Arsenal đưa ra mức lương 235.000 bảng/tuần nhưng Ozil không chấp nhận, khi anh đề nghị được hưởng lương 300.000 bảng/tuần. Từng làm việc với nhau 3 năm tại Real Madrid, cuộc đoàn tụ của Ozil với người thầy cũ Mourinho là hoàn toàn có thể.

Với việc 7 lần bị loại khỏi thành phần thi đấu trong 8 trận đấu gần đây của M.U, tương lai của Mkhitaryan tại Old Trafford là hết sức mù mịt. Ngay cả Mourinho từng cho rằng, có nhiều cầu thủ khác xứng đáng được thi đấu hơn tiền vệ người Armenia.

Quỷ đỏ muốn... hút máu đối thủ! - Ảnh 3.

Trong trận thắng của M.U trước Bournemouth 1-0 vào tối 14.12, thậm chí, Mkhitaryan còn không được ngồi trên băng ghế dự bị cùng những Victor Lindelof, Sergio Romero, Ander Herrera, Daley Blind, Ashley Young, Marcus Rashford và Zlatan Ibrahimovic. Sau đó, Mourinho đã giải thích:

"Tôi có hai hậu vệ có thể chơi ở cả hai cánh và Ashley Young là một trong số đó. Trong khi đó, Herrera là một tiền vệ, Zlatan là một tiền đạo, Rashford là tiền đạo thứ hai và cầu thủ chạy cánh. Đưa Mkhitaryan vào đội hình, có nghĩa là một trong số những cầu thủ này phải nhường chỗ và tôi tin rằng, những cầu thủ này đều xứng đáng được chọn".

Không những thế, trong tay Mourinho còn có Juan Mata và Jesse Lingard đều có thể đảm trách vị trí số 10 tại Old Trafford nên Mkhitaryan thừa hiểu, anh rất khó chen chân cho một vị trí chính thức.

Quỷ đỏ muốn... hút máu đối thủ! - Ảnh 4.

Cùng lúc, tờ Manchester News xác nhận, Mourinho đã liên hệ cùng cầu thủ chạy cánh Gareth Bale của Real để có thể đưa tiền đạo xứ Wales đến Old Trafford vào mùa hè tới.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là khoản tiền chuyển nhượng do Real đòi 79 triệu bảng song M.U chỉ chấp thuận bỏ ra khoản tiền 53 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ 28 tuổi này.

Nếu M.U có được lực lượng tốt nhất như Mourinho mong muốn, may ra, cuộc chiến ở Premier League mới bớt đi sự nhàm chán khi Man City đang "tàn phá" Premier League bởi sự vượt trội với "phần còn lại" của giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại