Quốc Vượng bất ngờ trở lại với bóng đá: "Tôi thấy mình còn món nợ cần phải trả cho NHM"

Linh Đan |

Sau thời gian dài tập trung kinh doanh, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng quyết định chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp HLV, bởi trong thâm tâm anh vẫn luôn canh cánh một món nợ chưa trả.

"Muộn còn hơn không", đó là tâm sự của được Lê Quốc Vượng viết trên trang cá nhân khi thông báo việc sẽ theo học khóa đào tạo bằng C HLV bóng đá do AFC và VFF tổ chức vào tháng 9 tới.

Có nhiều lý do khiến cựu tuyển thủ xứ Nghệ phải hoãn việc đi học lại đến tận bây giờ. Thế nhưng trong suy nghĩ của mình, Quốc Vượng vẫn chưa bao giờ thôi khát khao được cống hiến cho bóng đá. Với anh, luôn có một món nợ với nghiệp quần đùi áo số khiến bản thân day dứt.

"Bóng đá là đam mê của tôi. Tôi cảm thấy mình còn mắc nợ người hâm mộ và đó là món nợ cần phải trả. Đây thực sự là dự định tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Và thời điểm này tôi cảm thấy là lúc phù hợp nhất.

Trước đây tôi tạm thời gác lại đam mê để theo đuổi việc kinh doanh, lo cho cuộc sống. Bây giờ mọi thứ cũng tạm ổn để tôi có thể nối lại đam mê của mình. Khi kinh tế không còn vướng bận nữa thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý để tập trung vào chuyên môn sẽ tốt hơn."

Quốc Vượng bất ngờ trở lại với bóng đá: Tôi thấy mình còn món nợ cần phải trả cho NHM - Ảnh 1.

Lê Quốc Vượng thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với vai trò khách mời chuyên môn. (Ảnh chụp màn hình)

Để cụ thể hóa cho quyết tâm của mình, Quốc Vượng đặt mục tiêu sẽ cầm quân dẫn dắt một đội bóng tại V.League trong vòng 5 năm tới. Và tất nhiên là người hiểu nhất hoàn cảnh của mình, tiền vệ nổi danh một thời của bóng đá Việt Nam khẳng định anh đi sau nhưng sẽ nỗ lực gấp nhiều lần người khác để hiện thực hóa được mong muốn đề ra.

"Thực lòng tôi rất háo hức nhưng vẫn biết rằng mình không thể vội được. Tôi cần thời gian để trau dồi kĩ năng, hoàn thiện mình và mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Tôi tất nhiên phải đặt mục tiêu và có lộ trình khi theo đuổi nghiệp HLV. Mong rằng trong vòng 5,7 năm nữa, tôi có thể dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại V.League.

Tất nhiên đó là mục tiêu mình đề ra, còn tôi hiểu rằng trước mắt vẫn là một chặng đường dài cần cố gắng. Tôi bắt đầu chậm hơn so với nhiều người nên sẽ phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải đơn giản nói được là được.

Không hẳn cứ đá bóng hay thì làm HLV sẽ hay. Tôi tin khả năng mình có thể làm được nhưng sẽ phải học hỏi rất nhiều, cùng với đó hi vọng may mắn và cơ hội đến với mình. Tôi đã hạ quyết tâm để theo rồi thì sẽ nỗ lực hết mình, thậm chí gấp 3,4 lần người khác mình cũng phải làm."

Trước Lê Quốc Vượng, "cậu bé vàng" một thời của bóng đá Việt Nam là Phạm Văn Quyến cũng quyết định theo đuổi sự nghiệp HLV. Cùng với người đồng đội Phan Như Thuật, anh đã dẫn dắt đội U15 SLNA giành chức vô địch giải U15 toàn quốc vào cuối tháng 6 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại