Vụ tử hình chấn động TQ: Xử tử rồi vẫn bị đòi bồi thường

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Vụ án tử hình gây chấn động Trung Quốc vẫn chưa hết nóng bỏng khi gia đình một trong 2 dân phòng bị hại tiếp tục đòi bồi thường.

Hạ Tuấn Phong, người bán thịt nướng rong ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bị thi hành án tử ngày 25/9 vì tội đâm chết 2 dân phòng cách đây 4 năm.

Vụ việc đã gây ra rất nhiều tranh cãi và phẫn nộ trong công chúng Trung Quốc vì họ bất bình trước bản án có chiều hướng “bênh quan, hại dân”. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi chính quyền bãi bỏ án tử hình nếu không được thực thi một cách công bằng.

Thế nhưng, cho đến lúc chết Hạ Tuấn Phong vẫn chưa được yên thân. Gia đình của một trong 2 dân phòng bị anh này đâm chết cho biết họ sẽ đòi gia đình Hạ phải bồi thường thiệt hại.

“Tôi sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo dân sự yêu cầu gia đình anh ta phải bồi thường”, nhật báo Nandu có trụ sở ở tỉnh Quảng Châu dẫn lời ông Shen Xiangdang, bố của dân phòng Shen Kai, một trong 2 nạn nhân nói trên cho biết.

 	Zhang Jing, vợ của người bán thịt rong Hạ Tuấn Phong

Zhang Jing, vợ của người bán thịt rong Hạ Tuấn Phong

Theo báo Southern Metropolis, một năm trước đây, chính quyền thành phố Thẩm Dương đã bồi thường cho gia đình ông Shen 900.000 Nhân dân tệ (147.059 USD).

Tuy nhiên, lý do khiến ông Shen kiên quyết đòi bồi thường là vì qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Internet, ông này biết được vợ của Hạ Tuấn Phong, chị Zhang Jing đã không mệt mỏi gõ các cửa cầu cứu anh, qua đó nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của xã hội.

Chị Zhang cho rằng anh Hạ hành động như vậy là để tự vệ nên bản án với chồng mình là hình phạt quá nặng, thể hiện sự bất công bằng của pháp luật. Nhưng ông Shen lại cho đó là bản án thích đáng và công bằng và nói rằng dù có bị tử hình thì ông này vẫn đòi gia đình anh Hạ phải bồi thường.

Cùng cảnh ngộ với ông Shen, nhưng chị Ji Jing, vợ của dân phòng thứ 2 Zhang Xudong lại không có ý định phát đơn đòi đền bù thiệt hại.

Thổ lộ trên tờ nhật báo kinh tế Thành Đô hôm 28/9, chi Ji cho biết “ưu tiên hàng đầu đối với tôi lúc này là chăm lo chu đáo cho đứa con gái”.

Chị Ji còn cầu nguyện cho cả chồng mình, dân phòng Shen Kai và Hạ Tuấn Phong được yên nghỉ trong hòa bình nơi chín suối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại