Vụ nổ Thiên Tân: "Tưởng là chiến tranh", "chạy trên vũng máu"

Hải Võ |

Các nhân chứng đã mô tả vụ nổ đêm qua (12/8) tại Thiên Tân "như một cuộc chiến", "giống như bị tên lửa tấn công", "bước trên vũng máu mà chạy"...

Tờ Cankaoxiaoxi (Trung Quốc) cho hay, vụ nổ kinh hoàng đêm qua xảy ra tại bến tàu chuyên đặt container, nằm ở giao điểm của Đại lộ số 5 với đường Dược Tiến, thuộc quận Tân Hải của thành phố Thiên Tân.

Tờ ETtoday của Đài Loan cho biết, container bị phát nổ thuộc sở hữu của Công ty vận tải quốc tế Thụy Hải.

Nghiệp vụ chủ yếu của công ty này là trung tâm phân phối, trung chuyển các container vận chuyển hàng hóa nguy hiểm tại cảng Thiên Tân.

Được biết, công ty Thụy Hải là đơn vị được cấp phép tác nghiệp liên quan tới hàng hóa nguy hiểm tại cảng khẩu và được Cục hải sự Thiên Tân chỉ định là trạm kiểm định, đóng thùng các hàng hóa nguy hiểm.

Thành phố Thiên Tân đến hôm nay (13/8) vẫn ngập trong khói đen.

Thành phố Thiên Tân đến hôm nay (13/8) vẫn ngập trong khói đen.

Theo Cankaoxiaoxi, một nhân chứng của vụ nổ đêm qua mô tả, khoảng 3 giây sau khi nghe thấy một tiếng nổ bất ngờ rất lớn, người này cảm thấy "một sức ép khủng khiếp".

"10 giây sau, ánh lửa bùng lên dữ dội hơn và tiếp đó là một cơn chấn động và sức ép còn khủng khiếp hơn lúc đầu.

Tôi nhìn thấy trên trời bốc lên một đám mây hình nấm màu trắng, đèn đóm vụt tắt trong phút chốc giống như trong cơn đại địa chấn.

Cảm giác giống như cả người tôi bị bốc lên không." - nhân chứng nữ họ Dương kể lại cảm giác hãi hùng khi vụ nổ xảy ra.

Đám khói hình cây nấm bốc lên từ địa điểm xảy ra vụ nổ.

Đám khói "hình cây nấm" bốc lên từ địa điểm xảy ra vụ nổ.

Trong khi đó, 2 thực tập sinh họ Trương và họ Lâm mặc tạm chiếc áo choàng trắng mượn của bệnh viện, cho biết bọn họ bị "tên lửa" làm bừng tỉnh khi đã ngủ say.

"Chúng tôi tưởng rằng có chiến tranh và bị tên lửa tấn công nên chạy thục mạng" - Trương và Lâm kể lại.

Hai người cho biết toàn bộ cửa kính trong khu dân cư của họ đã vỡ hết, trong phòng cũng chỉ sót lại... một cánh cửa nhà vệ sinh còn nguyên vẹn.

Những người cùng công ty với Trương và Lâm đều là người trẻ, tất cả đều sợ hãi và "vội bỏ chạy mà không kịp mặc áo quần".

"Trên đường toàn là máu, đến chỗ đặt chân cũng không có. Chúng tôi phải chạy trên vũng máu" - Lâm nói, và giơ bàn chân đầy máu của mình lên cho các phóng viên xem.

Hai thực tập sinh Lâm và Trương khoác tạm chiếc áo trắng của bệnh viện, sau khi bỏ chạy khỏi khu vực xảy ra vụ nổ.

Hai thực tập sinh Lâm và Trương khoác tạm chiếc áo trắng của bệnh viện, sau khi bỏ chạy khỏi khu vực xảy ra vụ nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại