Vụ Germanwings: Người đặc biệt nhất đội tìm kiếm lập công lớn

My Lan |

Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu công việc, Alice Coldefy đã tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay Germanwings rơi tại Pháp - thứ mà nhóm tìm kiếm, cứu hộ "truy lùng" bấy lâu.

"Ai cũng hạnh phúc. Thật nhẹ nhõm. Nó khiến tất cả mọi người ở đây bớt căng thẳng khi đã làm việc suốt 1 tuần rưỡi không nghỉ", người phụ nữ duy nhất trong nhóm 43 cảnh sát phụ trách việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân giữa đống đổ nát ở dãy Alp chia sẻ

Ngày 2/4 là ngày đầu tiên nữ cảnh sát 32 tuổi Coldefy được giao nhiệm vụ thực hiện công việc tại hiện trường vụ tai nạn, cùng với một đồng nghiệp khác tìm kiếm, làm sạch quần áo và các vật dụng cá nhân khác của những nạn nhân.

"Tôi đang rất tập trung vào các vật dụng cá nhân. Chúng tôi cố gắng tiếp cận những khu vực chưa được tìm kiếm, cố gắng thu hồi nhiều quần áo nhất có thể".

"Và khi tôi đang lục tìm quần áo, tôi tìm thấy nó" - Coldefy nhớ lại lúc cô tìm được chiếc hộp đen thứ 2.

Manh mối quan trọng này, cùng hàng trăm đầu mối có thể là khá quan trọng, nằm "ở phía trong cùng của một khe núi rất dốc", dưới đống mảnh vỡ.

Chiếc hộp đen này thực sự rất khó phát hiện vì màu sắc của nó gần giống với màu đá xung quanh. Theo AFP, nó gần giống hộp đựng giày quá khổ và đã bị lửa thiêu tới đen thui.

"Chúng tôi có bức ảnh chụp chiếc hộp đen từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng tôi lấy nó ra, so sánh với thứ mình tìm được và nhận ra đúng là nó".

Việc tìm thấy hộp đen thứ 2 chứa dữ liệu kỹ thuật của máy bay có thể coi như một bước tiến lớn trong quá trình điều tra vụ việc.

Cục Điều tra Sự cố Hàng không Pháp BEA ngày 3/4 đã chính thức công bố những dữ liệu đầu tiên từ chiếc hộp đen mới được tìm thấy.

Theo đó, cơ phó Andreas Lubitz đã cố gắng thay đổi thông số của hệ thống lái tự động, chủ đích điều khiển chiếc máy bay hạ thấp độ cao, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Hình ảnh hộp đen thứ 2 của máy bay mới được tìm thấy.

Hình ảnh hộp đen thứ 2 của máy bay mới được tìm thấy.

Chia sẻ với AFP, Coldefy đã mô tả điều kiện làm việc mà AFP cho rằng "gần như không tưởng" của nhóm cứu hộ, khi phải sục sạo khắp sườn núi.

Ngay cả đối với một nhà leo núi giàu kinh nghiệm như Coldefy, người không còn xa lạ gì với ngọn núi cao nhất châu Âu Mont Blanc, thì cuộc tìm kiếm lần này cũng là một thách thức.

"Về thể chất, điều khó khăn nhất là chúng tôi phải hít bụi suốt. Chúng tôi phải đeo mặt nạ, nhưng sau đó thì rất khó thở. Chúng tôi cần phải sử dụng dây để đến những sườn dốc".

Chỉ huy trưởng đơn vị tìm kiếm trên núi Jean-Baptiste Estachy nói rằng ông rất hài lòng với công việc mà cấp dưới của mình đang thực hiện.

Năm 2012, Coldefy là người phụ nữ đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát tuần tra núi tinh nhuệ của Chamonix (Pháp). Trong cả 15 đơn vị này khắp nước Pháp, chỉ có tổng cộng 3 nữ cảnh sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại