Từ Pakse: Nỗi đau của cô bé Việt mất 3 người thân vì máy bay rơi

Mỹ Đức |

(Soha.vn) - Một bạn đọc Việt Nam đang công tác tại Lào, gửi riêng cho chúng tôi những hình ảnh tang thương từ ngôi đền Vat Chin ở quốc lộ 13 thuộc tỉnh Champasak.

Ngôi đền này đã được lập làm trung tâm cứu hộ tạm thời cho các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ở Pakse (Lào).

Tới chiều 18/10, thi thể của 26 nạn nhân, trong đó có 3 nạn nhân Việt kiều, thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Lào đã được tìm thấy và đưa về với gia đình.

Hiện xác của chiếc máy bay Lào gặp nạn vẫn chưa được trục vớt do nước sông dâng cao và chảy xiết.

 	Cháu Mada, con gái của nạn nhân Lê Thị Trinh (mang hộ chiếu Lào với tên Chinda Phommasone) bần thần, dường như vẫn chưa thể hiểu vì sao cùng một lúc lại mất đi ba người thân.

Cháu Mada, con gái của nạn nhân Lê Thị Trinh (mang hộ chiếu Lào với tên Chinda Phommasone) chết lặng trước nỗi đau cùng một lúc lại mất đi 3 người thân, mẹ và ông bà ngoại.

 	Thân nhân gia đình ông Huề - bà Ngân tổ chức tại đám tang cho ông bà cùng con gái tại Pakse, Lào. Chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Trinh và cùng bố là ông Lê Huề, còn thi thể của bà Vương Thị Ngân (mẹ chị Trinh) hiện vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm. Thi thể của nữ tiếp viên gốc Việt cũng đã được lực lượng cứu hộ trục vớt.

Thân nhân gia đình ông Huề - bà Ngân tổ chức tại đám tang cho ông bà cùng con gái tại Pakse, Lào. Chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Trinh và cùng bố là ông Lê Huề, còn thi thể của bà Vương Thị Ngân (mẹ chị Trinh) hiện vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm. Thi thể của nữ tiếp viên gốc Việt cũng đã được lực lượng cứu hộ trục vớt.

 	Hàng nghìn bà con Việt kiều tại Pakse tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Rất đông bà con Việt kiều tại Pakse tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

 	Thân nhân của các nạn nhân liên tục gọi điện, nhắn tin tới các chốt cứu hộ do người Lào lập dọc sông Mekong, đoạn chảy qua Pakse, với hi vọng tìm được thi thể người thân của mình.

Thân nhân của các nạn nhân liên tục gọi điện, nhắn tin tới các chốt cứu hộ do người Lào lập dọc sông Mekong, đoạn chảy qua Pakse, với hi vọng tìm được thi thể người thân của mình.

 	Trong khi đó, ngôi chùa được sử dụng làm trung tâm cứu hộ lúc nào cũng đông nghịt cảnh sát và thân nhân của những người thiệt mạng chầu chực, chờ đợi được nhận diện.

Trong khi đó, ngôi đền được sử dụng làm trung tâm cứu hộ lúc nào cũng đông nghịt cảnh sát và thân nhân của những người thiệt mạng chầu chực, chờ đợi được nhận diện.

 	Xe cứu thương luôn túc trực bên ngoài trung tâm cứu hộ để đưa thi thể các nạn nhân được nhận diện về với gia đình để được an táng theo nghi thức địa phương.

Xe cứu thương luôn túc trực bên ngoài trung tâm cứu hộ để đưa thi thể các nạn nhân được nhận diện về với gia đình để được an táng theo nghi thức địa phương.

 	Mặc dù đã rất nỗ lực, song các nhân viên y tế gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo quản các mảnh thi thể bởi hầu hết đều đã vỡ nát.

Mặc dù đã rất nỗ lực, song các nhân viên y tế gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo quản các mảnh thi thể bởi hầu hết đều không còn nguyên vẹn.

 	Một người Thái Lan đau buồn vì đã 3 lần vào nhận diện, song vẫn không thể biết ai là người thân của mình.

Một người Thái Lan đau buồn vì đã 3 lần vào nhận diện, song vẫn không thể biết ai là người thân của mình.

 	Cảnh sát Australia và cảnh sát Thái Lan đã tới Pakse, trực tiếp hỗ trợ công tác cứu hộ.

Cảnh sát Australia và cảnh sát Thái Lan đã tới Pakse, trực tiếp hỗ trợ công tác cứu hộ.

 	Phóng viên các hãng thông tấn lớn trên thế giới cũng có mặt tại trung tâm cứu hộ tạm thời, kịp thời đưa tin về công tác tìm kiếm.

Phóng viên các hãng thông tấn lớn trên thế giới cũng có mặt tại trung tâm cứu hộ tạm thời, kịp thời đưa tin về công tác tìm kiếm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại