Triều Tiên đòi Giám đốc tình báo Mỹ ... trả tiền ăn

Đức Huy |

Trong chuyến công du đến Triều Tiên để đổi lấy sự tự do cho hai tù nhân Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper đã được thưởng thức một bữa ăn rất ngon. Nhưng...

Trong một cuộc hội đàm về an ninh mạng mới đây, Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nói rằng bữa tối của ông tại Triều Tiên trong chuyến công du tháng 11 năm ngoái là "một trong những bữa ăn đồ Triều Tiên ngon nhất ông từng được thưởng thức".

Trước ngày trả tự do cho hai tù nhân Mỹ Matthew Miller và Kenneth Bae, ông Clapper được Tướng Kim, người tự xưng là đồng nhiệm của Clapper ở Triều Tiên, "mời" đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.

Từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tình báo của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên vào những năm 80 của thế kỉ trước, ông Clapper tự cho mình là một "chuyên gia ẩm thực Triều".

"Đó là một bữa ăn với 12 món truyền thống của Triều Tiên, một trong những bữa ăn đồ Triều ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức", ông kể lại.

Đồ ăn thì miễn chê, nhưng người ngồi ăn cùng thì lại không được như vậy.

"Cả bữa ăn ông Kim cứ thế trách móc tôi về việc Mỹ gây hấn với Triều Tiên ra sao, rồi người Mỹ tệ như thế nào, và đổ lỗi lên đầu Washington cho việc Bình Nhưỡng bị các nước láng giếng 'vây hãm'", ông kể lại.

Tệ hơn, theo thông tin mới đây từ phóng viên Ellen Nakashima của Washington Post, sau khi "cơm no rượu say", đập vào mặt Clapper là hóa đơn tính tiền khẩu phần của ông.

Nhưng cụ thể Clapper bị "chém" bao nhiêu thì chỉ có ông mới biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại