TQ: Quan già U60 bái sư rồi... cưỡng hôn "nữ sư phụ" 26 tuổi

Hải Võ |

Vụ việc kiều nữ trà nghệ 26 tuổi tố "quan già" về hưu 61 tuổi... ép cưới đang là chủ đề gây xôn xao trên mặt báo Trung Quốc, với những tình tiết tố cáo qua lại của 2 "thầy trò".

"Thông tin mà Bành Tinh Tinh tố cáo tôi hoàn toàn là vu khống" - Đó là lời ông Lý Xuân Ân, 61 tuổi - cựu phó chủ tịch Quận Bình Kiều, thành phố Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc - nói hôm 13/11/2014 về việc ông này bị tố cáo đích danh.

Nhân dân Nhật Báo ngày 21/1 cho hay, cô Bành Tinh (tên nhân vật đã thay đổi) Tinh mà ông Lý nói tới, năm nay 26 tuổi, là giáo viên cấp quốc gia TQ về trà nghệ cao cấp, được vinh danh là "Trung Nguyên trà tiên tử".

Hôm 6/11/2014, cô Bành bắt đầu lên mạng tố cáo đích danh Lý Xuân Ân "cưỡng ép" cô phải kết hôn với ông ta.

Trung Nguyên trà tiên tử Bành Tinh Tinh tố bị đệ tử già ép hôn.

Bành Tinh Tinh tố bị "đệ tử già" ép hôn.

Ép "tiên tử" kết hôn, đòi tiền tỉ

Bành Tinh Tinh cho biết, cô và Lý Xuân Ân quen nhau qua một cuộc gặp mặt xã giao. Sau bữa cơm thân mật, Lý mời Bành tới biệt thự của mình để biểu diễn trà nghệ và... bái sư.

Từ lần gặp gỡ trên, "sư đồ" Bành - Lý thường xuyên qua lại, gặp gỡ hơn.

Bành nói với phóng viên tờ Pháp chế Buổi chiều rằng Lý Xuân Ân có sở thích sưu tập đồ cổ và thư họa, đồng thời cũng tặng cho cô một số món trong đó.

Bành "đáp lễ" Lý bằng cách tặng các loại trà quý hoặc biểu diễn trà nghệ.

Người nhà Bành Tinh Tinh cho rằng mối quan hệ giữa 2 người hoàn toàn "đàng hoàng và lịch sự".

Bành Tinh Tinh kể lại, đầu tháng 4/2014, Lý Xuân Ân không khỏe nên đã tới bệnh viện Bình Kiều kiểm tra và mời Bành đi cùng.

Sau đó, Lý tới Vũ Hán để điều trị, nhưng vẫn liên tục duy trì liên hệ với cô Bành.

Giữa tháng 5/2014, Lý Xuân Ân tới trà quán của Bành Tinh Tinh và... đưa ra giấy chứng nhận ly hôn với vợ.

Lý nói với cô Bành - "Em độc thân và anh cũng độc thân, anh theo đuổi em. Hôm nay em phải kết hôn với anh.

Nếu không, em có thể làm nhân tình của anh cũng được. Nếu vẫn không chịu thì phải đưa anh 600.000NDT (hơn 2 tỉ VNĐ)".

Dù bị Bành từ chối, nhưng ông Lý Xuân Ân vẫn yêu cầu cô "suy nghĩ lại rồi mới đi đăng ký kết hôn".

Quan già Lý Xuân Ân

"Quan già" Lý Xuân Ân.

"Sư đồ" tố nhau vì... chia tay đòi quà

Theo Bành Tinh Tinh, kể từ khi cô có ý "xa lánh" Lý Xuân Ân, Bành đã bị Lý đòi lại đồ cổ và tranh thư họa đã tặng.

Tuy nhiên, Bành cho rằng Lý cũng đã uống rất nhiều "trà quý", đồng thời được cô tặng các loại trà cụ đắt tiền và biểu diễn trà nghệ... miễn phí, cho nên cô này không trả "quà" cho Lý.

Ngày 22/7/2014, Lý Xuân Ân tố cáo Bành với cảnh sát Tín Dương.

Đến 26/10/2014, Bành Tinh Tinh bị cảnh sát bắt tạm giam do "liên quan tới hành vi lừa đảo".

Ngày 10/11, Viện kiểm sát quận Sư Hà, Tín Dương không phê chuẩn quyết định bắt Bành Tinh Tinh và cô này được trả tự do.

Ngay sau đó, cô Bành tiếp tục lên mạng tố cáo Lý Xuân Ân "bức hôn", đồng thời tố ông này có lối sống hủ bại, sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Trong khi đó, trả lời báo Pháp chế Buổi chiều, ông Lý Xuân Ân khẳng định không hề có chuyện mình "bức hôn" Bành Tinh Tinh và cũng không có việc "duy trì liên lạc" với Bành trong thời kỳ chữa bệnh.

Thậm chí, ông này nói rằng chính mình là người chủ động đòi cắt đứt quan hệ với cô Bành và "đòi lại quà" nhưng bị cự tuyệt.

Bên cạnh việc phủ nhận hoàn toàn lời tố cáo của Bành Tinh Tinh, ông Lý khẳng định đã yêu cầu tổ thanh tra Ủy ban kỷ luật tỉnh Hà Nam vào cuộc điều tra "trả lại sự trong sạch" cho ông này.

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau đó, hôm 10/12/2014, Ủy ban kỷ luật tỉnh Hà Nam tuyên bố ông Lý Xuân Ân... "vi phạm kỷ luật, đang tiếp nhận điều tra của tổ chức".

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam và thành phố Tín Dương, vụ vi phạm kỷ luật của ông Lý có liên quan tới "vấn đề lối sống" và "thông tin tố cáo trên mạng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại