Thông điệp năm mới của Kim Jong Un: Coi chừng thảm hoạ hạt nhân

“Chúng tôi đã chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất nếu bất kỳ một cuộc xung đột nhỏ nào hoặc vô tình cũng đều có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện”.

Trong một thông điệp năm mới được phát trên truyền hình quốc gia vào thứ tư hôm nay (1.1.2014), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố rằng bán bán đảo Triều Tiên sẽ chìm trong thảm họa hạt nhân nếu chiến tranh nổ ra một lần nữa và cũng gửi lời cảnh báo đến Mỹ rằng Mỹ cũng chẳng được yên thân nếu như hai miền nam bắc xảy ra xung đột.

Kim cũng nói thêm rằng ông sẽ không cầu xin hòa bình và thề sẽ bảo vệ những người nghèo khổ, nhưng Triều Tiên sẽ sử dụng đến các biện pháp tự vệ quốc phòng mạnh mẽ nhất để đáp trả lại kẻ thù.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo trẻ cũng nhấn mạnh đến việc thanh trừng người chú dượng quyền lực của mình như là một hành động kiên quyết để loại bỏ đối tượng cặn bã ra khỏi xã hội.

“Đảng của chúng ta đã hành động kiên quyết để loại bỏ các phần tử cặn bã, phản Đảng, phản cách mạng ra khỏi Đảng trong năm 2013 vừa qua. Đó là quyết định chính xác và kịp thời nhằm củng cố sự đoàn kết vững mạnh hơn nữa trong nội bộ Đảng”.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Kim công khai chỉ trích người chú thất sủng của mình, người đã bị đem ra tử hình vào ngày 12.12 với các tội phản quốc và tham nhũng.

Jang Song Thaek, 67 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un củng cố quyền lực sau khi lên nắm chính quyền thay cha vào tháng 12.2011, nhưng Jang phải khiến người cháu oán giận vì những mưu đồ toan tính của riêng mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại