Taliban bắn chết "anh hùng nhí" 10 tuổi của Afghanistan trên đường đi học

Phương Đăng |

Cậu bé Wasil Ahmad, 10 tuổi - người được ca ngợi là anh hùng khi cầm súng chiến đấu cho lực lượng dân quân chính phủ ở miền Nam Afghanistan - vừa thiệt mạng do bị phiến quân Taliban nã hai viên đạn vào đầu trên đường đi học.

Cậu bé bị sát hại ở Tirin Kot, thủ phủ tỉnh Uruzgan, phía nam Afghanistan. Wasil được chính phủ ca ngợi là anh hùng khi cầm súng chiến đấu chống lại phiến quân Taliban để trả thù cho cha mình.

Wasil xung phong vào lực lượng dân quân chính phủ chống lại phiến quân Taliban sau khi lực lượng này sát hại cha và làm chú em là ông Mullah Abdul Samad bị thương.

Chú của Wasil từng là cựu chỉ huy của Taliban. Tuy nhiên, ông Abdul đã rời bỏ hàng ngũ tổ chức này và được bổ nhiệm làm chỉ huy cảnh sát địa phương ở huyện Khas thuộc tỉnh Uruzgan đồng thời lãnh đạo lực lượng dân quân mà cháu mình đầu quân.

Wasil trở thành "anh hùng nhí" sau khi giúp lực lượng dân quân tỉnh Uruzgan, miền nam Afghanistan phá vỡ một cuộc bao vây của phiến quân Taliban mùa hè năm ngoái.

Hình ảnh cậu bé 10 tuổi mặc quân phục, cầm khẩu súng trường tự động được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Cậu bé Wasil Ahmad được ca ngợi như một anh hùng.
Cậu bé Wasil Ahmad được ca ngợi như một anh hùng.

Nói về cháu mình, ông Abdul chia sẻ, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé Wasil đã dũng cảm chiến đấu cùng các dân quân khác mà không cần sự dìu dắt của ông.

Theo ông Abdul, cậu bé thậm chí còn biết bắn tên lửa chống lại các chiến binh Taliban.

"Cậu đã chiến đấu như một phép màu", ông Abdul chia sẻ với tờ New York Times.

Cái chết của cậu bé Wasil Ahmad gây tranh cãi về việc tuyển mộ trẻ em tham gia chiến đấu ở Afghanistan.
Cái chết của cậu bé Wasil Ahmad gây tranh cãi về việc tuyển mộ trẻ em tham gia chiến đấu ở Afghanistan.

Tuy nhiên, do vẫn đang ở tuổi cắp sách đến trường nên Wasil tiếp tục đi học như những cậu bé bình thường khác.

Cái chết thảm khốc của Wasil làm dấy lên tranh cãi về việc tuyển mộ trẻ em tham gia chiến đấu bởi cả lực lượng chính phủ lẫn phiến quân ở Afghanistan.

"Một bên khiến cậu bé nổi tiếng, còn bên kia lại giết chết em. Cả hai bên đều phạm luật.

Có thể cậu bé cầm súng để báo thù cho cha mình, nhưng việc ca ngợi cậu bé như anh hùng và tiết lộ danh tính của em là bất hợp pháp", Rafiullah Baidar, phát ngôn viên của một ủy ban nhân quyền độc lập tại Afghanistan nhấn mạnh.

Tổng thống Ashraf Ghani đã ra lệnh cấm huy động trẻ em trong các chiến dịch quân sự, nhưng việc thực thi lệnh này đạt "tiến bộ rất chậm", theo tổ chức từ thiện Binh sĩ Nhí Quốc tế.

Phiến quân Taliban cũng sử dụng các chiến binh nhí để làm các nhiệm vụ gián điệp và đánh bom tự sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại