Sự thật về tung tích nữ khủng bố trong 3 ngày đen tối của Paris

My Lan |

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, họ đã phát hiện một phụ nữ có nhận dạng giống như Boumeddiene, nữ nghi phạm vụ khủng bố tại Pháp, ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 8/1.

Khi vụ bắt cóc con tin ở siêu thị dành cho người Do Thái xảy ra hôm 9/1 - đồng thời với hành động liều lĩnh của 2 kẻ thảm sát toà soạn Charlie Hebdo, Paris bước đầu xác định, nghi phạm là Amedy Coulibaly và Hayat Boumeddiene.

Trong khi Coulibaly bị tiêu diệt ngay tại hiện trường, thì cảnh sát Pháp nghi ngờ, Boumeddiene đã trà trộn vào các con tin chạy ra ngoài và bỏ trốn.

Tuy nhiên, thông tin chính thức từ phía Thổ Nhĩ Kỳ về hành tung của nữ khủng bố này cho thấy, trên thực tế, dường như cô ta không trực tiếp tham gia vào vụ việc.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay: "Cô ta từ Madrid tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/1", một tuần trước khi vụ thảm sát Paris xảy ra.

Ông Cavusoglu đã cung cấp video và những hình ảnh của Boumeddiene tại quầy làm thủ tục tại sân bay quốc tế Sabiha Gokcen ở Istabul để chứng minh cho thông tin của mình.

Trong đoạn video, Boumeddiene đi cùng một người đàn ông để râu, hiện chưa xác định được danh tính.

Boumeddiene cùng một người đàn ông lạ mặt tại sân bay ở Istabul hôm 2/1.

Boumeddiene cùng một người đàn ông lạ mặt tại sân bay ở Istabul hôm 2/1.

Tại đây, Boumeddiene đã ở 2 ngày trong khách sạn Bade Otel (quận Kadikoy) cùng với một người khác.

Theo thông tin từ tờ Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ), "người khác" đó được xác định là Mahdi Sabri, 23 tuổi, đến từ Pháp và cũng nằm trong danh sách theo dõi của tình báo.

Daily Mail dẫn lời một nhân chứng từng nhìn thấy Boumeddiene tại khách sạn ở Istabul cho hay: "Cô ta hiếm khi ra khỏi phòng. Họ chỉ rời phòng có 2 lần", một lần đi mua điện thoại và sim, lần khác là đi tới nhà hàng ở địa phương.

"Khi nhận phòng, họ đều trình ra bản photo hộ chiếu".

Căn phòng 102, nơi Boumeddiene ở trong 2 ngày tại Istabul.

Căn phòng 102, nơi Boumeddiene ở trong 2 ngày tại Istabul.

Boumeddiene có khả năng đã di chuyển bằng máy bay tới thành phố biên giới Sanliurfa, giáp Syria.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, không rõ từ ngày mùng 5 - 7/1 nữ nghi phạm đã ở đâu, song giới chức nước này đã xác định được các tín hiệu điện thoại của cô ta ở Sanliurfa hôm 8/1.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Boumeddiene được cho là từng gặp gỡ 2 người Thổ Nhĩ Kỳ ở Istabul và 2 người khác ở Sanliurfa.

"Vào ngày 8/1 (ngày Coulibaly xả súng bắn chết nữ cảnh sát Pháp), cô ta đã sang Syria", ông Cavusoglu cho biết.

Giới chức Istabul cũng xác nhận, họ đã phát hiện một phụ nữ có nhận dạng giống như Boumeddiene ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 8/1.

Dường như, Boumeddiene đã tới tỉnh Raqqa, thành trì của Nhà nước Hồi giáo IS và gia nhập lực lượng này.

Trong khi đó, cuộc gọi cuối cùng được ghi lại từ chiếc điện thoại mà cô ta sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ là vào hôm 10/1 - một ngày sau khi những kẻ khủng bố Paris bị tiêu diệt.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, họ không có lỗi trong việc Boumeddiene tự do ra vào nước này. Lý do là bởi Istabul đã không nhận được thông báo kịp thời từ Paris.

Ông Cavusoglu khẳng định, ngay khi tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ankara xác định được vị trí của Boumeddiene, nước này đã chuyển thông tin cho giới chức Pháp, "thậm chí ngay trước khi họ yêu cầu".

"Chúng tôi nói với họ: "Người mà các ông đang tìm kiếm đã ở đây và đã sang Syria bất hợp pháp"".

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cũng cho hay, họ không thể từ chối cho Boumeddiene nhập cảnh, bởi giới chức Pháp không yêu cầu, và họ cũng không cảnh báo Ankara rằng cô ta "nguy hiểm".

Về vai trò của Boumeddiene trong 3 ngày đen tối của Paris, nhiều nguồn tin cho rằng, cô ta đã cùng những kẻ khủng bố Pháp lên kế hoạch các tấn công và có thể là có thể viện trợ vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ cho chúng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại