Phiến quân IS chặt đầu một thiếu niên vì lỡ buổi cầu nguyện

Tuệ Lâm |

Dailymail đưa tin, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết một nam thiếu niên ngay trước đám đông vì bỏ lỡ buổi cầu nguyện thứ Sáu.

Theo đó, vụ hành quyết diễn ra hôm 5/3 tại thành phố Jarablus, Syria. Nạn nhân 16 tuổi bị bắt giữ và hành quyết chỉ trong vòng 24 giờ sau khi tòa án của IS tuyên bố cậu “phạm tội”.

Các nhân chứng miêu tả, thiếu niên trên bị phiến quân cực đoan kéo ra quảng trường và hành quyết trước đám đông. Hành động man rợn của IS nhằm cảnh báo những người khác không được lỡ buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo.

“Trước khi hành quyết, một quan chức sẽ đọc tuyên bố do tòa án Sharia của IS đưa ra, nói rằng tất cả những người lỡ buổi cầu nguyện sẽ phải hứng chịu hình phạt tương tự”, một nhân chứng kể.

Nhà hoạt động Nasser Taljbini nói với Ara News: “Cậu thiếu niên đó bị buộc tội bỏ đạo, chặt đầu trước đám đông ở Jarablus”.

Buổi cầu nguyện thứ Sáu được tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo mỗi tuần.

Vụ việc man rợn diễn ra chỉ vài ngày sau khi phiến quân khủng bố IS ép một bé gái 12 tuổi bắn chết 5 phụ nữ trong một vụ “hành quyết”. Theo Alsumaria News, vụ việc diễn ra tại tỉnh Nineveh, miền bắc Iraq hôm 2/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại