Ông bố Syria bị cáo buộc là thành viên khủng bố

Anh Tiếu |

Người đàn ông Syria tị nạn nổi tiếng trong đoạn video phóng viên ngáng chân đã bị cáo buộc là thành viên của một nhóm khủng bố, phạm nhiều tội ác chống dân thường ở quê nhà.

Trong một tuyên bố cuối tuần trước, đảng Liên minh Dân chủ người Kurd Syria (PYD) cáo buộc ông Osama Abdul Mohsen là thành viên của Mặt trận Al-Nursa có liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Tuyên bố trên có đoạn: “Osama Abdul đã tham gia các nhóm nổi loạn vào năm 2011 và thực hiện nhiều tội ác chống các cộng đồng thiểu số, trong đó có người Kurd”.

Cũng theo tuyên bố này, bằng chứng do nhiều người Kurd cung cấp cùng những hình ảnh thu được từ trang Facebook của Mohsen cho thấy sự liên quan của người đàn ông này với các hoạt động của Mặt trận Al-Nursa.

PYD cũng cho rằng Osama Abdul Mohsen đã quyết định chạy tị nạn khỏi thành phố Tel Abyad (Syria) trước khi lực lượng người Kurd chiếm giữ thành phố hồi tháng 7 vì lo sợ sự liên quan với nhóm vũ trang có thể bị bại lộ.

Hình ảnh giúp ông Mohsen nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Hình ảnh giúp ông Mohsen nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Mohsen được nhiều người biết đến và ủng hộ sau một đoạn video được lan truyền trên các trang mạng xã hội cho thấy cảnh ông bị một phóng viên Hungary ngáng chân ngã chổng kềnh.

Trong khi nữ phóng viên trên bị lên án dữ dội và bị cho thôi việc thì Mohsen và con trai nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng thế giới và được một học viện bóng đá Tây Ban Nha mời đến sống ở nước này sau khi câu chuyện ông từng là một huấn luyện viên bóng đá ở Syria được tiết lộ.

Ông còn được trao cho cơ hội làm việc tại trường học bóng đá Tây Ban Nha Cenafe ở Getafe, gần Madrid.

Cristiano Ronaldo gặp mặt con trai ông Mohsen.
Cristiano Ronaldo gặp mặt con trai ông Mohsen.

Ngôi sao bóng đá quốc tế Cristiano Ronaldo cũng đích thân mời gia đình ông đến xem một trận cầu giữa Real Madrid và Granada.

Trong tuyên bố của PYD, ông Mohsen bị cáo buộc không chỉ là một thành viên của Mặt trận Al-Nursa mà còn là đối tượng chống người Kurd gần các thành phố Amudeh, Serekaniye và Afrin (Syria).

Ông cũng bị cáo buộc kích động bạo lực sau một trận bóng năm 2004, thời điểm ông là huấn luyện viên của al-Fatwa ở Deir ez-Zor từ năm 2004 đến 2010, dẫn đến cái chết của 50 người Kurd.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại