Nữ thiếu tướng quân đội Trung Quốc bất ngờ "ngã ngựa"

Hải Võ |

Nữ thiếu tướng Cao Tiểu Yên vừa "ngã ngựa" hồi cuối tháng 11 do dính líu đến tham nhũng trong quân đội. Đây là nữ tướng đầu tiên bị Trung Quốc xử lý kể từ đại hội đảng XVIII.

Nữ tướng đầu tiên "ngã ngựa" vì tham ô

Trang Caixin (Trung Quốc) ngày 4/12 đưa tin, Thiếu tướng Cao Tiểu Yên - Phó chính ủy kiêm Bí thư Ủy ban kỷ luật Đại học công trình thông tin Giải phóng quân - vừa "ngã ngựa" do dính líu tham nhũng.

Bà Cao là "nữ tướng quân" đầu tiên ngã ngựa kể từ cuộc chiến chống tham nhũng sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII (2012).

Caixin cho biết, hôm 27/11, Cao Tiểu Yên bị cơ quan kiểm sát quân đội "đưa đi để phục vụ điều tra".

Tối cùng ngày, tư gia của bà này tại Bệnh viện Bộ tổng tham mưu quân giải phóng (Viện 309) - nơi bà Cao từng công tác - đã bị khám xét.

Caixin cũng tiết lộ, Cao Tiểu Yên cũng có liên can đến tiêu cực tại bộ phận kiến thiết cơ sở hậu cần Viện 309. Trước đó, viện này đã có nhiều nhân vật bị "ngã ngựa".

Tướng Cao Tiểu Yên (trái) năm 2010, khi bà này còn làm Chính ủy Viện 309.

Tướng Cao Tiểu Yên (trái) năm 2010, khi bà này còn làm Chính ủy Viện 309.

Từng được khen là Chính ủy "cần cù mẫn cán"

Thông tin công khai cho biết, bà Cao Tiểu Yên, năm nay 57 tuổi, gia nhập quân khu Lan Châu từ năm 1974, khi bà này mới 17 tuổi, nhờ sở trường về thể dục thể thao.

Năm 1984, Cao Tiểu Yên được điều về Đại học bệnh viện quân y số 4 của quân giải phóng, từng đảm nhiệm chức Đội phó đội học viên, kiêm nhiệm Chủ nhiệm văn phòng trực thuộc đảng ủy và cục chính trị, Phó bí thư chi đoàn.

Đến năm 1996, bà Cao về Bắc Kinh làm Cán sự Cục chính trị Sở nghiên cứu khoa học Tổng cục hậu cần, sau đó thăng tiến lên Chủ nhiệm Cục chính trị, Ủy viên đảng ủy Bộ tư lệnh, lãnh đạo phụ trách công tác đảng và tư tưởng Bộ tư lệnh Trung Quốc.

Cuối 2005, Cao Tiểu Yên nhận chức Chính ủy tại Viện 309.

Năm 2012, bà này chuyển về Trịnh Châu làm Chính ủy Đại học thông tin công trình giải phóng quân, và được thăng hàm thiếu tướng tại đây.

Báo Văn nghệ giải phóng quân của Trung Quốc từng ca ngợi bà Cao trong thời kỳ làm Chính ủy Viện 309 là "cần cù mẫn cán, luôn bận rộn hết việc này đến việc kia".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại