Những chiến binh xinh đẹp tiễn khủng bố IS "xuống địa ngục"

Những nữ chiến binh người Kurd đã thổi bùng nỗi sợ hãi của phiến quân cực đoan IS, bởi chúng tin là sẽ bị xuống thẳng địa ngục nếu chết dưới tay một phụ nữ.

RT đã gặp một nhóm nữ chiến binh YPG (các Đơn vị Bảo vệ người Kurd) có độ tuổi từ 19 đến 40 đang chiến đấu chống lại IS ở biên giới Iraq - Syria.

Khu vực biên giới nằm giữa Syria và Iraq hiện đang do các tình nguyện viên người Kurd kiểm soát sau khi các lực lượng quân đội của cả Syria và Iraq bỏ lại vùng biên này.

Các nữ chiến binh đang đóng chốt lại các điểm canh giữ biên giới, cho phép họ kiểm soát mọi hoạt động của IS tại Iraq và Syria.

Nữ chiến binh xinh đẹp người Kurd tự sát để tránh rơi vào tay IS Nữ chiến binh xinh đẹp người Kurd tự sát để tránh rơi vào tay IS

Người ta cho rằng khi súng sắp hết đạn, nữ chiến binh người Kurd đã tự sát bằng viên đạn cuối cùng.

Rosarine, một trong số các nữ chiến binh, thừa nhận rằng cô chưa từng nổ phát súng nào trong đời. Nhưng đó là trước khi cô tham gia đội quân chống IS.

“Lần đầu nổ súng, tôi rất sợ hãi, nhưng tình yêu đất nước của tôi còn lớn hơn nỗi sợ hãi đó” – Rosarine nói.

“Lực lượng ‘Nhà nước Hồi giáo’ nghĩ rằng phụ nữ không thể đánh bại chúng, nhưng đã có chúng tôi đây. Chúng tôi không sợ bởi vì chúng tôi biết mình đang chiến đấu vì cái gì” – cô gái mới 19 tuổi nói thêm.

Rosarine cho biết cô nổ súng mỗi khi ‘có bất kỳ di chuyển nào (bên phía IS)’.

Tất cả mọi nữ chiến binh trong tiểu đoàn này đều là tình nguyện viên, ra chiến trường với phương châm ‘ái hữu’. Rosarine nói rằng cô cùng với ‘các chị em vũ trang’ có được sự ủng hộ và khuyến khích từ gia đình vì họ đang chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân.

Chỉ huy của các tay súng nữ người Kurd là Dalil Derki nói rằng đơn vị của ông tấn công khủng bố vào các phiến quân IS.

“Trong triết lý của chúng (IS), phụ nữ không có vai trò gì trong xã hội. Triết lý và văn hóa của chúng là chúng tin vào nếu như bị chết dưới tay một phụ nữ, chúng không thể lên thiên đàng. Thay vào đó, chúng sẽ xuống thẳng địa ngục” – Derki nói thêm.

Theo chỉ huy này, một nửa số chiến binh của IS ở biên giới đã mất mạng dưới tay những người phụ nữ này và ‘nếu chúng muốn xuống địa ngục thì chúng phải chiến đấu với chúng tôi’.

IS, Nhà nước Hồi giáo, người Kurd, Iraq, Syria
Tại một chốt canh giữ do nữ chiến binh người Kurd kiểm soát.

Derki nói rằng ông tự hào về đội quân của mình cũng như thành quả mà họ đạt được trên chiến trường vì họ đã ‘trở thành tấm gương cho phụ nữ trên toàn thế giới’.

Một nữ chiến binh khác là Beritan nói rằng cô luôn sẵn sàng trong rất nhiều ‘cuộc chiến nguy hiểm’, với một trận đánh thậm chí có thể kéo dài ‘cả một ngày và đêm’.

‘Tôi thực sự không sợ, tôi tập trung vào việc tiêu diệt những tên khủng bố hơn là hy sinh thân mình’ – cô giải thích.

Rất nhiều cô gái cho biết, họ vẫn sẽ là binh sĩ sau khi cuộc chiến với IS kết thúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại