'Nan giải' việc tìm nơi chôn nghi phạm đánh bom kép Boston

My Lan |

(Soha.vn) - Ông Peter Stefan, giám đốc nhà tang lễ ở Worcester, Massachusetts khẳng định rằng ông sẽ giúp cử hành tang lễ cho nghi phạm vụ đánh bom kép Boston Tamerlan Tsarnaev.

Tuy nhiên, điều đang làm khó giám đốc nhà tang lễ Graham Putnam và Mahoney Funeral Parlors lúc này là dường như không có một nghĩa trang nào sẵn sàng chấp nhận thi thể của Tamerlan. Ông này nói rằng ông đang tính đến việc nhờ chính phủ giúp đỡ nếu không thể sớm tìm được nơi an nghỉ cuối cùng cho nghi phạm vụ đánh bom kép ở Boston.


	Người dân biểu tình trước cửa nhà tang lễ Dyer-Lake, nơi được cho là giữ xác Tamerlan sau khi được cảnh sát trao trả về cho gia đình.

Người dân biểu tình trước cửa nhà tang lễ Dyer-Lake, nơi được cho là giữ xác Tamerlan sau khi được cảnh sát trao trả về cho gia đình.

Theo ông Stefan, gia đình nghi phạm đã chủ động liên lạc với ông vì ông đã từng cử hành tang lễ cho những người Hồi giáo khác và ông quyết định nhận lời: "Mọi người đều xứng đáng được chôn cất. Không quan trọng nó họ là ai".

Giám đốc nhà tang lễ này cho biết ông đang bị chỉ trích nặng nề vì quyết định nhận an táng thi thể Tamerlan. Ông nói rằng ông thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc biểu tình bên ngoài nhà tang lễ của mình.

Katherine Russell, vợ của Tamerlan trước đó cũng từ chối nhận thi thể của Tamerlan. Hôm 2/5, bố mẹ nghi phạm này đã được nhận thi thể của hắn về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại