Kinh hoàng giây phút nữ khủng bố nổ bom trong vòng vây cảnh sát

Hải Võ |

Cảnh sát Pháp tin rằng Hasna Aitboulahcen, 26 tuổi, chính là nữ nghi phạm đã tự sát bằng thuốc nổ trong cuộc bao vây ngày hôm qua (18/11) tại Saint Denis, ngoại ô Paris.

Tờ Le Parisien (Pháp) dẫn lời nhân chứng gần hiện trường mô tả, Hasna đã hét lên với cảnh sát từ bên trong căn hộ bị bao vây: "Cứu tôi với", và kích hoạt chiếc áo vét tự sát chứa đấy thuốc nổ ngay khi cảnh sát chống khủng bố tiến vào.

Hasna được cho là đã xuất hiện gần cửa sổ căn hộ nơi các nghi phạm cố thủ và giơ cao 2 tay vào khoảng 6h sáng (18/11, giờ địa phương).

Christian, một nhân chứng gần hiện trường, nói với Le Parisien rằng người phụ nữ đã giơ tay cho cảnh sát thấy, nhưng khuôn mặt vẫn bị che khuất.

Nghi phạm nữ cũng được nhìn thấy cử động tay vài lần trước khi giơ cao trở lại. Cảnh sát khi ấy đã cho là cô ta đang thực hiện một cuộc điện thoại.

"Cảnh sát hét lên yêu cầu người phụ nữ 'giữ 2 tay trên cao' và nói rằng 'chúng tôi sẽ bắn'," Christian kể lại.

"Những loạt đạn trở lại khi cảnh sát nổ súng từ mái nhà phía đối diện căn hộ. Đột nhiên có một tiếng nổ rất lớn, có thể đó là lúc người phụ nữ tự sát. Cửa sổ vỡ vụn. Nhiều phần thân thể cô ta văng xuống đường..."

Nữ khủng bố liều chết gào to “Allah vĩ đại” bằng tiếng Arab trước khi kích hoạt khối thuốc nổ trên người.

Truyền thông châu Âu cho biết, với việc tự sát bằng thuốc nổ, Aitboulahcen đã trở thành nữ khủng bố đánh bom liều chết đầu tiên ở lục địa này.


Nhiều lỗ đạn, cửa sổ vỡ ở mặt sau của tòa nhà hiện trường vụ bao vây tại Saint Denis. Ảnh: AP

Nhiều lỗ đạn, cửa sổ vỡ ở mặt sau của tòa nhà hiện trường vụ bao vây tại Saint Denis. Ảnh: AP

Nữ nghi phạm Hasna Aitboulahcen cũng được là em họ của Abdelhamid Abaaoud - kẻ chủ mưu các vụ khủng bố ở Pháp tối 13/11 vừa qua.

Theo Daily Mail, những người bạn của Hasna mới đây đã tiết lộ nữ khủng bố này là "một người hướng ngoại", thích sử dụng đồ uống có cồn và được đặt biệt danh "nữ cowboy" bởi cô này thường đội những chiếc mũ cowboy lớn.

Được biết, cha mẹ của Aitboulahcen đã ly thân. Bạn bè cho biết cô này sống ở Paris cùng mẹ thỉnh thoảng dành thời gian 2-4 tuần để tới thăm cha ở Creutzwald, Moselle.

Theo lời những người hàng xóm, cô gái tóc vàng Hasna có cá tính khá sôi nổi và có phần khó đoán. "Cô ấy không giống như một kẻ đánh bom tự sát, và cô ấy uống rượu," họ cho biết.

Gia đình Aitboulahcen tới Pháp vào năm 1973 và định cư ở Paris. Hasna sinh năm 1989 tại Clichy-la-Garenne.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại