Không quân Mỹ liên tiếp oanh kích phiến quân IS ở Iraq

Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây hành quyết 700 thành viên một bộ tộc ở miền đông Syria, phần lớn là dân thường, Reuters đưa tin.

Theo Reuters, Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng, theo các nguồn đáng tin, nhiều người thuộc bộ tộc al-Sheitaat ở tỉnh Deir al-Zor đã bị hành quyết bằng cách chặt đầu. SOHR đã theo dõi tình trạng bạo lực ở tất cả các bên trong cuộc xung động kéo dài 3 năm qua ở khu vực này.

Xung đột giữa IS và bộ tộc al-Sheitaat với dân số 70.000 người bùng phát sau khi các chiến binh Hồi giáo chiếm hai mỏ dầu hồi tháng 7. “Tất cả những người bị hành quyết đều thuộc bộ tộc al-Sheitaat. Một số bị bắt, xét xử và giết chết”, Giám đốc SOHR Rami Abdelrahman nói.

IS tuyên bố đã chiếm một vùng lãnh thổ của cả Iraq và Syria, đang trên đà tiến chiếm miền bắc Iraq những tuần gần đây, đẩy lui lực lượng người Kurd và đuổi khỏi nhà 10.000 người Hồi giáo, Thiên chúa giáo và người Yazidi thiểu số.

IS đang củng cố sự hiện diện tại Syria, nơi phiến quân đã kiểm soát 1/3 lãnh thổ Syria, chủ yếu là vùng nông thôn miền bắc và miền đông. Một nhà hoạt động giấu tên tại Deir al-Zor nói với Reuters rằng, 300 đàn ông đã bị hành hình chỉ trong một ngày ở thị trấn Ghraneij, một trong ba đô thị chính của bộ tộc al-Sheitaat.

Theo một nhà hoạt động khác, cư dân Deir al-Zor được cho ba ngày để rời khỏi đó. Người al-Sheitaat buộc phải chạy trốn hoặc nương náu ở các làng khác hoặc di cư sang Iraq. Hơn 170.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria, nơi phiến quân Hồi giáo dòng Sunni chống lại Tổng thống Bashar al-Assad, vốn thuộc bộ tộc thiểu số Alawite Hồi giáo dòng Shiite, được hậu thuẫn bởi các chiến binh Shiite từ Iraq và Li-băng.

Trong khi phiến quân Syria bị chia rẽ bởi đấu đá bè phái, IS nổi lên trở thành lực lượng có quyền lực mạnh nhất. Các bộ tộc quyền lực ở Syria và Iraq buộc phải lựa chọn hoặc thần phục hoặc chiến đấu chống lại IS. Trong một video được đưa lên YouTube cuối tuần trước, một số người nói rằng, bộ tộc al-Sheitaat ở hai thị trấn Kishkeih và Abu Hammam đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ IS.

Lãnh đạo bộ tộc al-Sheitaat là Rafaa Aakla al-Raju đã kêu gọi các bộ tộc khác gia nhập cuộc chiến chống IS. “Nếu mọi việc kết thúc với chúng tôi, các bộ bộ tộc khác sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo”, ông al-Raju nói trong video đăng trên YouTube. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án IS, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt nhóm này và tất cả những cá nhân, tổ chức tuyển mộ nhân sự, cung cấp tài chính hay vũ khí cho lực lượng phiến quân IS.

Sử dụng đập nước như vũ khí

Báo Le Monde (Pháp) ngày 17/8 đưa tin, các lực lượng người Kurd được máy bay Mỹ yểm trợ đã phát động tấn công nhằm chiếm lại con đập Mosul quan trọng bậc nhất Iraq từ tay phiến quân IS. Người Kurd đang cố gắng chặn đà tiến công của IS nhằm vào khu tự trị của họ.

“Chúng tôi đã tiêu diệt nhiều chiến binh IS. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên và hẳn sẽ có tin tốt trong những giờ tới”, tướng Abdel Rahmane Korini thông báo. Theo các nhân chứng, không quân Mỹ đã oanh kích phiến quân IS từ sáng sớm 16/8 và kéo dài suốt cả ngày.

Đây là nỗ lực đầu tiên của người Kurd nhằm chiếm lại con đập rơi vào tay phiến quân từ ngày 7/8. Từ đầu tháng 8, IS phát động một loạt cuộc tấn công ở miền bắc Iraq, chiếm nhiều làng mạc và cơ sở hạ tầng chiến lược như đập nước, giếng dầu...

Con đập trên sông Tigris, cách Mosul 50km về phía bắc, cung cấp nước và điện cho phần lớn khu vực và không thể thiếu đối với những vùng trồng trọt rộng lớn.

Năm 2007, Đại sứ Mỹ Ryan Crocker và Tư lệnh quân Mỹ tại Iraq David Petraeus đã cảnh báo Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki về thảm họa Mosul bị một con sóng cao 20m tràn qua, dìm ngập hạ lưu sông Tigris tới tận Bahgdad.

Phiến quân Hồi giáo sử dụng các đập chứa nước như một loại vũ khí cho phép gây lụt lội nhiều khu vực rộng lớn. Hồi đầu năm, chiến binh thánh chiến đã dìm ngập nhiều vùng quan trọng quanh thành phố Fallujah.   

Le Monde dẫn lời ông Hoshyar Zebari, một quan chức Iraq, nói rằng, cách Mosul hơn 150km, phiến quân IS đang tiếp tục chiến dịch chống các bộ tộc thiểu số ở miền bắc Iraq. Chiến binh IS đã xông vào làng Kocho và gây ra một vụ thảm sát khác.

Theo ông Zebari, khoảng 80 người, hầu hết là tộc Yazidi không chịu rời bỏ nhà cửa, đã bị giết chết. Một chức sắc người Kurd là ông Harim Kamal Agha đã xác nhận vụ thảm sát này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại