Kẻ vượt ngục gây rúng động New York bị cảnh sát bắn chết

Phương Chi |

Cảnh sát cho biết, tên vượt ngục Richard Matt đã bị tiêu diệt trong một khu rừng ở Malone, New York, gần biên giới Canada.

Trước đó, một người lái xe cắm trại ở Malone đã liên lạc với cảnh sát và thông báo rằng họ nghe thấy tiếng súng nổ và có lỗ thủng do đạn bắn trên xe của mình. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức huy động lực lượng đến hiện trường.

Sau khi cảnh sát lục soát khu vực nghe thấy tiếng súng, họ đã tìm thấy Richard Matt. Tuy nhiên, do Matt không giơ tay đầu hàng theo lời kêu gọi của cảnh sát nên một nhân viên thuộc cơ quan Tuần tra Biên giới đã bắn gã này.

Theo Reuters, giới chức tin rằng kẻ bị tiêu diệt là Richard Matt nhưng vẫn chưa có kết quả xác định danh tính chính xác là gì. 

Theo lời cảnh sát, tên đồng lõa của Matt, David Sweat cũng có thể đang ở xung quanh khu vực. Hiện cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm tên Sweat sau khi thấy một người đàn ông đáng nghi chạy vào rừng.

Hàng chục xe hành pháp đã tập trung về khu vực cách Trại cải tạo Clinton (nơi Matt và Sweat đã vượt ngục) cùng hơn 1.100 nhân viên hành pháp đã tham gia vụ săn lùng hai tên này. 

ke vuot nguc gay rung dong new york bi canh sat ban chet hinh 1

 David Sweat

Matt (48 tuổi)  bị kết án 25 năm tù với các tội danh giết người, bắt cóc và cướp của sau khi hắn bắt giữ một người đàn ông và đánh đập nạn nhân đến chết hồi tháng 12/1997. Sweat (34 tuổi)  lĩnh án tù chung thân không ân xá vì giết một cảnh sát. 

Lực lượng cảnh vệ ở nhà tù New York đã phát hiện Matt và Sweat biến mất khỏi nhà tù vào sáng 6/6  khi hai tên này không có mặt trong buổi điểm danh. Nhà tù ở New York là nhà tù có hệ thống an ninh hiện đại bậc nhất nước Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại