Hàng chục người bỏ mặc "cụ già" gục trên đường, xe cán đến chết

Hải Võ |

Một cụ già ngã gục giữa đường tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã không được một ai giúp đỡ dù rất nhiều người qua lại. Ông cụ thậm chí còn bị ô tô cán dẫn đến tử vong.

Video cụ già nằm gục trên đường suốt 8 phút mà không một ai giúp đỡ (Nguồn: QQ)

 

Tân Hoa Xã đưa tin, 16h30 hôm 1/2, một cụ già bất ngờ bị ngã giữa đường tại huyện Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Mặc dù thấy cụ già nằm gục trên đường, nhưng dòng người và xe vẫn đi qua liên tục. Có người dừng lại xem, song không một ai có ý định đỡ cụ già.

Đoạn video từ camera giám sát ghi lại, lúc 16h35, có một tài xế phát hiện ông cụ, nhưng người này cũng chỉ dừng xe bên đường, sau đó lái xe bỏ đi.

Thậm chí, lúc 16h38, một chiếc ô tô màu trắng còn cán lên người cụ già và lôi cụ đi một đoạn mới dừng lại. Người lái xe này sau đó mới nhận ra mình đâm vào ông cụ và báo cảnh sát.

Tân Hoa Xã cho biết, trong suốt 8 phút cụ già nằm trên đường, đã có 4 chiếc xe và 23 khách bộ hành đi qua.

Trong số người đi qua có một người phụ nữ quen biết cụ già trên, bà này sau khi gọi vài lần không thấy cụ phản ứng đã tới nhà cụ để tìm người giúp đỡ.

Khi bà quay lại thì cụ đã bị chiếc xe ô tô cán qua.

Nhiều người đi qua chỉ dừng lại nhìn mà không hề giúp đỡ người đàn ông nằm gục trên đường.

Nhiều người đi qua chỉ dừng lại nhìn mà không hề giúp đỡ người đàn ông nằm gục trên đường.

Cảnh sát: Nạn nhân đã say rượu

Theo Tân Hoa Xã, ngày 4/2, công an huyện Ngọc Hoàn đã công bố kết quả điều tra sơ bộ.

Điều tra cho thấy, cụ già trong video là người thôn Đông Tây, huyện Ngọc Hoàn. Hôm 1/2, cụ say rượu và ngã gục trên đường thôn, dẫn đến vụ việc thương tâm.

Người đàn ông cán xe vào cụ già được xác định là "do tầm nhìn bị hạn chế".

Cụ ông nói trên đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cứu chữa.

Say rượu quanh năm nên... không ai quan tâm

Tân Hoa Xã cho hay, điều bất ngờ là theo tiết lộ của người dân thôn Đông Tây, "cụ già" được báo chí nhắc đến thực tế mới... 54 tuổi.

Vẻ ngoài "dễ gây hiểu lầm về tuổi tác" của người đàn ông này được người dân lý giải là do ông này nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và gương mặt có phần khắc khổ.

Một cán bộ Ủy ban thôn Đông Tây cho biết, nạn nhân tên là Trần Gia Văn, gia đình có vợ và 3 con.

Cán bộ này tiết lộ - "Ông Trần say xỉn quanh năm và nghiện rượu từ thời trẻ, về già càng nghiện nặng hơn.

Do uống rượu liên tục trong thời gian dài, cơ thể ông Trần suy nhược, thường xuyên đau ốm.

Ông này cũng thường xuyên nằm gục trên đường thôn. Mọi người đều biết chuyện đó nên lâu dần không ai để ý nữa".

Vụ việc trên thêm một lần gióng hồi chuông cảnh tỉnh đối với sự vô cảm của một bộ phận người dân Trung Quốc.

Những trường hợp người già bị ngã nhưng không ai dám đỡ vì... sợ bị bắt vạ, hay chụp ảnh hiện trường... trước khi giúp đỡ người khác đã không còn là chuyện lạ tại nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại