Philippines hôi của sau siêu bão, Việt Nam hôi của lúc đẹp trời

My Lan |

(Soha.vn) - Sau bão Haiyan, nhiều người Philippines đã chen lấn giành thực phẩm, hôi của để sinh tồn.

Tình cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác sau khi siêu bão quét qua 2 tỉnh Samar và Leyte (Philippines) đã khiến những người dân ở đây đổ xô vào tranh cướp, hôi của bất cứ thì gì, thậm chí là lấy đồ của người chết. Sự việc đạt tới đỉnh điểm khi đã có 8 người bị giẫm đạp tới chết trong một vụ cướp kho gạo diễn ra ngày 12/11 ở thành phố Alangalang, Leyte.

Đó là chuyện ở xứ người. Còn ở Việt Nam thì sao? Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thái, nguyên giảng viên Khoa Báo chí Truyền thông - Trường ĐHKHXH & NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, một nhà nghiên cứu, phê bình văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng lo lắng rằng "thảm họa như cơn bão Haiyan vừa rồi mà xảy ra ở Việt Nam, rất có thể nó sẽ gây ra thảm cảnh về ứng xử xã hội không thua gì ở Philippines."

TS. Nguyễn Thị Minh Thái cũng cho rằng "Văn hóa ứng xử của người Việt đang có thể ở mức báo động. Tôi xót xa khi nghĩ đến thái độ vô cảm của người Việt khi gặp tai nạn giao thông trên đường, chỉ tò mò xem, không chịu cứu giúp, rồi thi nhau hôi của…. Nếu gặp hoàn cảnh không thuận như bão dữ làm tan hoang môi trường sống chẳng hạn, những thái độ vô cảm ấy sẽ có thể gia tăng đến kinh khủng…"

Ở Việt Nam, cảnh tượng chen lấn để lấy đồ ăn, mua hàng khuyến mãi hay lợi dụng tai nạn của người khác để hôi của... xuất hiện khá nhiều trên mặt báo hay các mạng xã hội. Và khi đó, không hề có siêu bão hay bất kỳ thảm họa tự nhiên nào.

 	Người dân ở Tacloban mang vác

Ảnh trên: Người dân sống sót sau siêu bão Haiyan ở Tacloban mang vác "chiến lợi phẩm" sau khi cướp được từ một cửa hàng. Nhiều người trong số họ đã phải nhịn đói nhiều ngày.

Ảnh dưới: người dân chen lấn giành suất ăn buffet miễn phí tại một cửa hàng sushi mới khai trương trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội)

 	Một kho chứa gạo dữ trự của Cơ quan Lương thực Quốc gia tại thành phố Alangalang đã bị hàng trăm người dân lao vào hôi của (ảnh trên). Còn ở Đà Nẵng, năm 2012, hàng trăm người cũng tranh nhau đổi mũi bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới với giá ưu đãi tại Đà Nẵng, vừa giành giật, vừa chửi bới, la ó gây náo loạn.

Ảnh trên: Sau bão Haiyan, một kho chứa gạo dữ trự của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines tại thành phố Alangalang bị hàng trăm người dân lao vào hôi của.

Ảnh dưới: Ở Đà Nẵng, năm 2012, hàng trăm người chen lấn, cãi vã để đổi mũi bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới với giá ưu đãi.

 	Người dân Tacloban xô đẩy nhau nhảy qua hàng rào để tới nơi có thức ăn (ảnh trên). Những khách hàng ăn buffet dùng tay để tranh lấy thức ăn tại một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh (ảnh dưới)

Ảnh trên: Đói khát và tuyệt vọng sau bão, người dân Tacloban xô đẩy nhau nhảy qua hàng rào để tới nơi có thức ăn.

Ảnh dưới: Khách hàng ăn buffet  tranh lấy thức ăn tại một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh.

 	Người dân Philippines xô nhau đẩy đổ một cửa hàng ở Tacloban để xông vào lấy đi tất cả những gì có thể (ảnh trên). Cảnh tượng này có nhiều điểm tương đồng với sự vieecc hàng trăm khách hàng chen lấn trước cửa siêu thị Trần Anh (Hà Nội) năm 2009 để giành được phiếu giảm giá trong chương trình khuyến mại của công ty này.

Ảnh trên: Người dân Philippines xô nhau phá tung cửa một cửa hàng ở Tacloban để lấy đi tất cả những gì có thể.

Ảnh dưới: Hàng trăm khách hàng chen lấn trước cửa siêu thị Trần Anh (Hà Nội) năm 2009 để giành được phiếu giảm giá trong chương trình khuyến mại của công ty này.

 	Một người đàn ông mang

Ảnh trên: Một người đàn ông mang những thứ mình cướp được từ một siêu thị ở Philippines.

Ảnh dưới: Năm 2009, người dân ven đường lao vào hôi của sau khi một chiếc xe tải chở quýt bị lật tại Quốc lộ 1A, đoạn qua Thừa Thiên - Huế.

 	Người dân chen nhau bắt lấy hàng cứu trợ được thả xuống từ một ban công ở Philippines. Còn tại Hà Nội, một nhóm người phía dưới đã lao vào tranh giành những chiếc áo mưa được phát tặng miễn phí trong một chương trình do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu. Thậm chí, nhiều người còn chạy hẳn lên sân khấu để tranh giành, giật áo mưa từ tay tình nguyện viên và đại diện đại sứ quán Hà Lan khi trời bỗng đổ mưa lớn.

Ảnh trên: Người dân chen nhau bắt lấy hàng cứu trợ được thả xuống từ một ban công ở Philippines.

Ảnh dưới: Tại Hà Nội, nhiều người tranh cướp nhau những chiếc áo mưa được phát tặng trong một chương trình do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức.

 	Người dân Salcedo đổ xô tới một máy bay quân sự của Mỹ để lấy lương thực được thả xuống (ảnh trên). Trong khi đó, nhiều người dân đi đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ lao vào nhặt tiền sau khi một người đi đường bị móc túi, đánh rơi hàng chục triệu.

Ảnh trên: Người dân Philippines đổ xô tới một máy bay quân sự của Mỹ để lấy lương thực được thả xuống.

Ảnh dưới: Người dân đi đường tại thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ lao vào nhặt tiền sau khi một người đi đường bị móc túi, đánh rơi hàng chục triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại