[ẢNH] Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Đức Huy - Hải Trung |

Dù trời mưa lạnh, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cùng gia đình vẫn có mặt tại Hồ Tây vào sáng nay để thực hiện một nghi lễ quan trọng trong ngày Tết ông Táo.

Sáng hôm nay (11/2) tại Hồ Tây, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã tổ chức lễ thả cá chép truyền thống ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo về trời.

Đến tham gia hoạt động này có Đại sứ Mỹ Ted Osius và gia đình, cùng Tổng lãnh sự Rena Bitter.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thả cá chép ngày ông Công ông Táo là một tục lệ mang lại may mắn cho Tết và cho đất nước Việt Nam," ông Osius phát biểu bằng tiếng Việt.

Đối với cá nhân ngài Đại sứ, đây sẽ là cái Tết thứ ba của ông tại Việt Nam. Cái Tết Việt đầu tiên của ông đã cách đây 19 năm, khi Osius là một trong những chính khách Mỹ đầu tiên đặt nền móng cho việc tái thiết quan hệ ngoại giao song phương Việt - Mỹ.

"Khi đó, tôi đang dạy tiếng Anh một nhóm học sinh Việt Nam. Hôm mùng 3 Têt, họ đã tặng cho tôi một cành đào rất đẹp", ông nhớ lại.

Sau lễ thả cá chép, ngài Đại sứ đã nán lại ít phút để trả lời phỏng vấn báo chí. Tại đây, ông gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Việt Nam, đồng thời khẳng định năm 2015 sắp tới sẽ là một năm quan trọng trong quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

"Năm 2015 sẽ kỉ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước... Tôi trông đợi việc sẽ chính thức thiết lập một đường bay thẳng giữa hai nước trong năm nay. Tôi cũng mong Mỹ sẽ sớm trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam.

Tôi hi vọng sang năm Việt Nam sẽ là một dân tộc mạnh hơn, thịnh vượng hơn, tiếp tục đẩy mạnh việc giữ vững chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền con người.

Tôi nghĩ đây sẽ một năm nhiều thuận lợi đối với Việt Nam, và tôi hi vọng nước Mỹ sẽ có những đóng góp cho sự phát triển này của các bạn", ông Osius phát biểu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ thả cá chép sáng nay:

Ba chú cá chép sắp được Đại sứ Mỹ thả xuống hồ

Ba chú cá chép sắp được Đại sứ Mỹ thả xuống Hồ Tây

Ngài Đại sứ cùng bạn đời và con trai (bên phải)

Ngài Đại sứ cùng bạn đời và con trai (bên phải)

Cả gia đình cùng tham gia thả cá

Cả gia đình cùng tham gia thả cá

Bé Tabo, con trai Đại sứ Ted Osius

Bé Tabo, con trai Đại sứ Ted Osius

Ngài Đại sứ đọc lời khấn trước khi thả cá chép.

Ngài Đại sứ đọc lời khấn trước khi thả cá chép.

Ông Clayton Boyd, bạn đời Đại sứ, cùng cậu con trai 1 tuổi Tabo.

Ông Clayton Boyd, bạn đời Đại sứ, cùng cậu con trai 1 tuổi Tabo.

Cá chép được thả xuống hồ Tây, mang theo những lời chúc tốt đẹp về một Năm mới may mắn
Cá chép được thả xuống hồ Tây, mang theo những lời chúc tốt đẹp về một Năm mới may mắn.

Cá chép được thả xuống hồ Tây, mang theo những lời chúc tốt đẹp về một Năm mới may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại