Quốc Đại: Vợ chồng Cẩm Ly đã cứu vớt cuộc đời tôi trong lúc thê thảm nhất

Tùng Ninh |

"Trước khi trở thành ca sĩ cho anh Minh Vy, tôi đi hát được cát xê có 120 ngàn. Nhưng đến khi về hát cho anh Minh Vy, cát xê của tôi lên đến 500 ngàn" – ca sĩ Quốc Đại nói.

Mới đây, tại chương trình Đời nghệ sĩ, ca sĩ Quốc Đại đã hé lộ về quãng thời gian khó khăn và ơn lớn của vợ chồng Cẩm Ly với anh.

Bao nhiêu tiền của tôi đầu tư hết vào album đó nhưng thất bại

Trong sự nghiệp của mình, tôi có một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Từ 2005, tôi đã phải đấu tranh dữ dội với bản thân mình và tới 2006 thì quyết định nghỉ hát để chuyển qua kinh doanh.

Quốc Đại: Vợ chồng Cẩm Ly đã cứu vớt cuộc đời tôi trong lúc thê thảm nhất - Ảnh 1.

Ca sĩ Quốc Đại

Lí do là vào năm 2004, tôi có phát hành một album cho riêng mình sau một thời gian dài đi hát. Bao nhiêu tiền của tôi đầu tư hết vào album đó nhưng thất bại, album của tôi chìm nghỉm, mất hút trên thị trường âm nhạc.

Thời gian đó, nhà tôi rất lo lắng cho tôi nên càng tạo áp lực, khiến tôi muốn bỏ nghề.

Nhưng thật may mắn khi tôi gặp được vợ chồng chị Cẩm Ly đúng lúc. Tôi vẫn nhớ thời điểm ấy vào tháng 3 năm 2006, tôi đi diễn tại Vũng Tàu cùng Đoàn ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lần diễn đó, tôi được diễn chung cùng chị Cẩm Ly và anh Minh Vy thì lúc nào cũng đi theo chị ấy. Tôi hát xong là tới chị Cẩm Ly hát.

Lúc đó, tôi cũng có chào hỏi chị vài câu rồi lên diễn chứ không trao đổi gì nhiều. Ai ngờ đâu, một tháng sau tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty Kim Lợi của anh Minh Vy mời tôi về làm ca sĩ độc quyền.

Quốc Đại: Vợ chồng Cẩm Ly đã cứu vớt cuộc đời tôi trong lúc thê thảm nhất - Ảnh 3.

Tôi biết ơn vợ chồng chị Cẩm Ly vì đã cứu lấy đời tôi

Tôi nhận thấy đây là cơ hội rất lớn nhưng không dám nhận lời ngay vì trong tôi có một sự tự ti kinh khủng vào bản thân mình. Tôi không có một chút tự tin nào để dám dấn thân vào thử thách, trải nghiệm và cơ hội mới.

Vì thế nên thấy anh Minh Vy gọi, tôi sợ quá khóa máy luôn, đến ba bốn ngày sau mới dám mở máy ra nhưng cũng không dám gọi lại cho anh ấy.

Nhưng không ngờ, vài ngày sau anh Minh Vy gọi lại cho tôi một lần nữa và đến lúc đó tôi mới dám nhận lời.

Tôi không muốn nghĩ lại thời gian đó nữa vì tôi cực kỳ tự ti. Bố tôi thấy thế mới khuyên tôi đừng suy nghĩ gì cả, hãy cứ cố gắng nắm bắt cơ hội đến với mình. Từ đó tôi mới dám dấn thân vào con đường ca sĩ độc quyền cho công ty Kim Lợi.

Quốc Đại: Vợ chồng Cẩm Ly đã cứu vớt cuộc đời tôi trong lúc thê thảm nhất - Ảnh 4.

Vợ chồng Minh Vy - Cẩm Ly

Trước khi trở thành ca sĩ cho anh Minh Vy, tôi đi hát được cát xê có 120 ngàn. Nhưng đến khi về hát cho anh Minh Vy, cát xê của tôi lên đến 500 ngàn.

Tôi không biết phải cảm ơn anh Minh Vy và chị Cẩm Ly bao nhiêu cho đủ vì đến tận bây giờ anh chị vẫn hỗ trợ tôi trên con đường ca hát dù đã hết độc quyền. Tôi biết ơn vợ chồng Cẩm Ly đã cứu vớt cuộc đời tôi trong lúc thê thảm nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại