Quốc Đại "tố" bị Cẩm Ly véo bầm mình mỗi lần hát chung

Nguyễn Hương |

"Có lần tôi phải nói chị Cẩm Ly đổi bên véo cho bớt bầm...", Quốc Đại kể.

41 tuổi vẫn độc thân, đời tư kín tiếng

Quốc Đại sinh ra trong một gia đình công chức bình thường tại Sài Gòn. Từ nhỏ anh đã yêu thích ca hát và được ba mẹ ủng hộ đi học hát cải lương.

Tuy nhiên, vì quá mải mê mà nam ca sĩ xao nhãng việc học và bị ba mẹ "cấm" đi hát. Suốt những năm học cấp 2 và cấp 3, Quốc Đại không tham gia văn nghệ mà chỉ chú tâm vào việc học.

Mãi đến khi trở thành sinh viên của Đại học Tổng hợp (nay là trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM), Quốc Đại mới bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ trở lại. Năm 1998, nam ca sĩ đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau bước đệm đó, Quốc Đại trở thành ca sĩ của Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, tưởng chừng sự nghiệp của nam ca sĩ sẽ lên như diều gặp gió thì bất ngờ anh bị tổn thương thanh quản và không thể tiếp tục ca hát.

Chật vật hồi phục sức khỏe sau 4 tháng, Quốc Đại "trầy trật" đi hát kiếm tiền, tích góp để ra mắt album đầu tay. Thế nhưng chẳng được như kỳ vọng, album mà anh dồn rất nhiều tâm huyết lại "chìm nghỉm", chẳng ai biết đến.

Quốc Đại tố bị Cẩm Ly véo bầm mình mỗi lần hát chung - Ảnh 1.

Ca sĩ Quốc Đại

Bế tắc vì sau 8 năm đi hát vẫn loay hoay chẳng tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả, trong lúc Quốc Đại định từ bỏ sự nghiệp thì anh được nhạc sĩ Minh Vy mời làm ca sĩ độc quyền cho Kim Lợi Studio.

Cũng từ đó, hình ảnh Quốc Đại bắt đầu gắn liền với những màn song ca ăn ý cùng nữ ca sĩ Cẩm Ly, ca khúc "Cà phê miệt vườn" với sự kết hợp của cả hai cũng trở thành bản hit, gây sốt khắp nơi. Khán giả bắt đầu dành nhiều tình cảm và sự chú ý cho giọng ca ngọt ngào nhưng cũng đầy sâu lắng của Quốc Đại.

Sau hơn 22 năm hoạt động nghệ thuật, Quốc Đại đã là cái tên và gương mặt được nhiều người biết đến. Ở tuổi 41, anh vẫn độc thân và có đời tư kín tiếng. Anh là một trong số ít những nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả và có một chỗ đứng khó có thể thay thế trong suốt nhiều năm qua.

Bị Cẩm Ly véo bầm mình mỗi lần song ca

Tại hậu trường của chương trình Chinh Phục Thần Tượng, Quốc Đại cho biết bản thân rất vinh dự nhưng cũng khá hồi hộp khi trở thành giám khảo chủ đề, ca sĩ thần tượng được các giọng ca trẻ chinh phục.

"Hai từ thần tượng đối với tôi rất dữ dội, nên khi được giao cho vị trí này khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa áp lực. Nhưng điều khiến tôi rất vui là tại đây tôi có thể gặp được nhiều giọng ca trẻ cùng đam mê, theo đuổi cùng dòng nhạc và trình diễn những ca khúc mà tôi đã từng hát", anh nói.

Anh cũng thú thật bản thân yêu thích nhiều nghệ sĩ nhưng chưa từng thần tượng một ai để cảm thấy áp lực khi phải chinh phục người đó.

Quốc Đại tố bị Cẩm Ly véo bầm mình mỗi lần hát chung - Ảnh 3.

Quốc Đại tố bị Cẩm Ly véo bầm eo mỗi lần song ca bài "Cà phê miệt vườn". Dù vậy, việc được đồng hành cùng Cẩm Ly vẫn luôn là niềm vinh hạnh rất lớn đối với anh.

Tuy nhiên điều duy nhất khiến nam ca sĩ vô cùng áp lực là khi hát song ca cùng Cẩm Ly. "Đối với tôi, chị Tư (ca sĩ Cẩm Ly - PV) là một ngôi sao lớn, nên tôi luôn tự nhủ phải hát làm sao để không ảnh hưởng đến chị. Chỉ có điều đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy rất áp lực", anh bộc bạch.

Những lần biểu diễn cùng Cẩm Ly, bên cạnh những áp lực rất lớn cũng để lại cho Quốc Đại nhiều kỷ niệm đặc biệt. Quốc Đại chia sẻ, cứ mỗi lần song ca cùng Cẩm Ly trong ca khúc "Cà phê miệt vườn" là mỗi lần anh bị Cẩm Ly véo bầm cả eo phải.

"Có lần tôi phải nói chị đổi bên véo cho bớt bầm nhưng chị ấy lại nói "thôi, bên kia mới thuận tay", vì vậy mà tới giờ vẫn còn bầm...", anh vừa nói vừa chỉ vào bên eo phải mà Cẩm Ly hay véo mỗi lần song ca.

Dù vậy nhưng với Quốc Đại, việc được đồng hành cùng nữ ca sĩ Cẩm Ly vẫn luôn là niềm vinh hạnh rất lớn dành cho anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại