Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn

Hiếu Lương |

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã thể hiện sự không hài lòng với pha xử lý không tốt của Caique trong những phút cuối trận Viettel gặp Than Quảng Ninh tại SVĐ Hàng Đẫy vào tối 3/11.

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 1.

Phút 80, Quế Ngọc Hải có tình huống nổi giận, lớn tiếng với đồng đội Caique. Trước đó, ngoại binh của Viettel có tình huống để mất bóng bên cánh trái, tạo điều kiện cho Than Quảng Ninh phản công rồi tung cú sút nguy hiểm, rất may bóng đi trúng người Quế Ngọc Hải. Viettel chỉ phải chịu quả đá phạt góc (Ảnh: Hiếu Lương)

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 2.

Tiền vệ Hoàng Đức ca ngăn đàn anh để nhanh chóng tập trung trở lại với trận đấu. Thời điểm này tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Viettel

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 3.

Đội trưởng Bùi Tiến Dũng hô hào, vỗ tay khích lệ các đồng đội tập trung. Chỉ cần bảo toàn tỷ số, Viettel sẽ tiến gần hơn đến chức vô địch V.League 2020

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 4.

Sau trận đấu, tiền vệ Trọng Hoàng cũng có những trao đổi riêng với Caique dù hôm nay anh là người hùng của đội với pha lập công duy nhất ở phút 37

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 5.

Ở trận này, Viettel tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Sau bàn thắng của Caique, lối chơi này càng được bộc lộ rõ nét khi Viettel tận dụng tốc độ, khả năng càn lướt của Caique và Bruno để chờ đưa ra đòn kết liễu

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 6.
Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 7.

Đối với Quế Ngọc Hải, anh giúp Viettel có trận đấu thứ 5 giữ sạch lưới ở giai đoạn 2 V.League 2020. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 của Viettel với tỷ số 1-0 ở vòng đua vô địch

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 8.

Bùi Tiến Dũng và các đồng đội cũng gặp may mắn khi không phải đối đầu với ngoại binh Jermie Lynch của Than Quảng Ninh. Tiền đạo sinh năm 1991 gặp chấn thương ở trận trước và không thể góp mặt. Jermie Lynch sở hữu tốc độ cùng khả năng dứt điểm đa dạng rất nguy hiểm

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 9.

Các hậu vệ của Viettel cũng làm tốt việc kiểm toả tiền vệ con thoi Nguyễn Hai Long của Than Quảng Ninh. Tiền vệ sinh năm 2000 không có cơ hội dứt điểm. Anh cũng bị đẩy xa ra khỏi vòng 16m50, không tạo được dấu ấn đậm nét

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 10.

Cầu thủ Viettel ăn mừng với chiến thắng thứ 5 tại giai đoạn quyết định. Họ giành được 38 điểm, hơn đội xếp sau là Sài Gòn FC 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận

Quế Ngọc Hải nổi cáu với đồng đội, Hoàng Đức phải can ngăn - Ảnh 11.

Viettel đã chạm 1 tay vào chức vô địch V.League năm nay. Họ thoải mái theo dõi trận Hà Nội FC gặp Sài Gòn FC vào chiều 4/11 trước khi tính toán các phương án tốt nhất cho trận đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra vào ngày 8/11

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại