Quẳng Quang Hải trên băng ghế dự bị, HLV Troussier lần thứ ba "thua lấm lưng trắng bụng" đầy thảm hại trước Indonesia

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

Giờ đây, câu hỏi đáng hỏi nhất có lẽ là: "Quang Hải đã làm gì mà khiến HLV Troussier ghét đến thế?".

Trận đấu lượt đi trên sân Bung Karno, cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ Việt Nam có sự an ủi cho trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia là mặt sân thi đấu rất xấu, khiến các cầu thủ Việt Nam không thể thi triển được kỹ thuật của mình. Song trở về Mỹ Đình với mặt sân đẹp, chỉ cần có nửa hiệp đấu đầu tiên để xác nhận rằng đấy chỉ là sự ngụy biện thảm hại.

Dưới triều đại của HLV Troussier, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chơi cực tệ, và trận đấu này càng khẳng định điều này. Mới 9 phút, từ quả phạt góc của Indonesia, các cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà lùi sâu về trước khung thành thủ môn Nguyễn Filip, để Idzes không bị ai kèm băng vào từ ngoài thoải mái đánh đầu tung lưới, đưa Indonesia thêm lần vượt lên dẫn trước.

Quẳng Quang Hải trên băng ghế dự bị, HLV Troussier lần thứ ba

Phút 24, lại là hàng thủ áo đỏ hớ hênh để Ragnar Oratmangoen cầm bóng xuyên qua "tấm chắn" có đến 4 cầu thủ Việt Nam để xộc thẳng vào vòng cấm, tung cú sút chéo góc hạ gục Nguyễn Filip lần nữa, nâng tỷ số lên 2-0.

Nếu như ở Asian Cup 2023, Hoàng Đức là "nạn nhân" của HLV Troussier dù chơi cực kỳ xuất sắc cả mùa giải trước, thậm chí đoạt được giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023, song vẫn bị ông thầy người Pháp bỏ rơi toàn diện, thì đến hai trận gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á này, đến lượt Quang Hải trở thành "nạn nhân" khi đang có được phong độ cực tốt ở V.League, thậm chí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội, song rốt cuộc cả trận đấu trước phải ngồi dự bị, và trận đấu này không có tên trong danh sách ra sân.

Trận đấu trôi qua 1/3, trong hoàn cảnh đội nhà bị dẫn trước đến 2 bàn, HLV Troussier lại thêm lần gây sự ngạc nhiên khi rút Văn Thanh - cầu thủ dạn dày kinh nghiệm ra sân, đồng thời tung tiền đạo trẻ "con cưng" của mình là Đình Bắc vào.

Phải công nhận là sau bàn thua thứ hai, đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn hẳn, với hàng loạt những pha vây hãm khung thành Indonesia khiến khán giả trên sân Mỹ Đình phải ồ à, người hâm mộ ôm đầu tiếc nuối. Rất có thể đây sẽ là "luận cứ" để HLV Troussier biện minh cho trận thua này. Nhưng thực tế, các học trò của ông chỉ chơi hay, chỉ tiếp cận khung thành đối phương khi HLV Shin Tae-yong cho các học trò chơi lùi xuống, chơi rình rập hòng "kết liễu" đội tuyển Việt Nam.

Hiệp đấu đầu tiên, có lẽ ám ảnh nhất là ánh mắt đau đáu của Quang Hải từ ngoài sân, với chiếc áo bib trên người, nhìn các đồng đội thi đấu. Ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam giờ chỉ còn là "kẻ thừa" trong mắt HLV Troussier.

Quẳng Quang Hải trên băng ghế dự bị, HLV Troussier lần thứ ba

Hiệp hai bắt đầu với ngạc nhiên mà HLV Shin Tae-yong dành cho ông Troussier khi Indonesia chủ động chơi tấn công, kiếm soát bóng khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế bị động, trong khi đó Đình Bắc - "con cưng" HLV Troussier dường như vào sân chủ yếu chỉ để bắt chước bài ném biên dài của Indonesia. Lần lượt HLV Troussier tung tiếp Lê Phạm Thành Long, rồi Văn Toàn, Hồ Tấn Tài rồi Minh Trọng - "tội đồ" ở trận đấu trước, vào sân. Cơ hội được ra sân để cứu đội tuyển Việt Nam của Quang Hải đóng sập lại đầy phũ phàng.

Trong khi các cầu thủ Việt Nam không tung nổi pha kết thúc nào trúng khung thành đối phương tương tự như trận đấu trước, thì Indonesia có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút bù giờ thứ 8, chính thức nhấn chìm thầy trò HLV Troussier vào thảm kịch.

Quẳng Quang Hải trên băng ghế dự bị, HLV Troussier lần thứ ba

Trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt Nam cổ vũ cực kỳ sôi động dù đội nhà bị dẫn trước đến hai bàn, song có lẽ sự cổ vũ ấy chỉ dành cho các cầu thủ Việt Nam miệt mài chiến đấu để tìm bàn gỡ, chứ không hề dành cho HLV Troussier - người vừa ném đi giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam. Để thua Indonesia ở cả hai trận đi về, khả năng đội tuyển Việt Nam bị loại lên đến 99%, dù vẫn còn hai trận chưa đá.

Nếu câu hỏi đáng hỏi nhất vào lúc này là: "Quang Hải đã làm gì mà khiến HLV Troussier ghét đến thế?", thì câu hỏi đáng hỏi thứ nhì có lẽ là: "Bao giờ HLV Troussier từ chức?". Cái kết mang tên Hữu Thắng đang chờ nhà cầm quân người Pháp. Ba trận thua liên tiếp trước Indonesia mà không ghi nổi lấy một bàn thắng nào, không tung nổi đến một cú kết thúc trúng khung thành đối phương, như thế đã đủ chưa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại