Quang Lê xúc động khi đi Đài Loan gặp các cô dâu Việt, mong ước một điều nhưng chưa làm được

Tùng Ninh |

"Tôi đến Đài Loan gặp được rất nhiều người Việt và họ rất xúc động khi gặp đồng hương..." – Quang Lê chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã có buổi giao lưu cùng người hâm mộ. Quang Lê tâm sự về chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) của mình cách đây 10 năm:

"10 năm rồi tôi chưa đi Đài Loan. 10 năm trước, tôi đến Đài Loan chơi vì rảnh rỗi, lại có một số người thân sống ở đó rủ tôi sang.

Quang Lê xúc động khi đi Đài Loan gặp các cô dâu Việt, mong ước một điều nhưng chưa làm được- Ảnh 1.

Hà Thanh Xuân và Quang Lê

Tới Đài Loan, tôi ăn rất nhiều món nhưng ấn tượng nhất món lạp xưởng Mai Quế Lộ. Lạp xưởng này phải ăn ngay tại Đài Loan (Trun Quốc) mới ngon.

Họ nướng trên đường phố, tôi mua và vừa cắn vào một cái là mỡ tuôn ra miệng, vị ngon lắm, mùi rượu mai quế lộ lan khắp miệng. Lạp xưởng Mai Quế Lộ ở Đài Loan rất ngon, không giống như lạp xưởng ở những nơi khác.

Đặc biệt, bên Đài Loan có rất nhiều người Việt sinh sống, một thời nổi tiếng các cô dâu Việt lấy chồng Đài, đông lắm.

Tôi đến Đài Loan gặp được rất nhiều người Việt và họ rất xúc động khi gặp đồng hương. Lúc tôi vào các tiệm ăn, những cô dâu Việt bên đó phát hiện ra tôi là Quang Lê.

Họ tâm sự rằng tuy lấy chồng, có gia đình ở Đài Loan (Trung Quốc) nhưng vẫn nhớ quê nhà và nghe nhạc của tôi. Tôi xúc động khi gặp các cô dâu Việt lấy chồng ở Đài Loan, mong ước một điều rằng có một ngày được làm show ca nhạc tại Đài Loan cho các cô dâu Việt bên đó.

Quang Lê xúc động khi đi Đài Loan gặp các cô dâu Việt, mong ước một điều nhưng chưa làm được- Ảnh 3.

Quang Lê ở Đài Loan (Trung Quốc).

Đó chỉ là ước mơ thôi, tôi không biết khi nào sẽ thực hiện được nhưng vẫn mơ ước như vậy".

Hà Thanh Xuân cũng chia sẻ: "Tôi đi Đài Loan (Trun Quốc) cũng nhiều rồi, từ đợt dịch thì chưa đi lại nhưng cũng chưa được ăn lạp xưởng Mai Quế Lộ bao giờ.

Theo tôi biết, Đài Loan là đảo nên khí hậu mát quanh năm vì xung quanh có gió biển. Đài Loan cũng rất an toàn, người dân thân thiện. Nhiều lần tôi đến Đài Loan, đi dạo, ngắm cảnh rồi, thích lắm.

Người Việt mình sống ở Đài Loan không tập trung như ở Mỹ mà rải rác khắp các nơi. Vì thế nên tôi tới Đài Loan chỉ vô tình gặp được họ khi đến một quán ăn, một tiệm tạp hóa nào đó thôi và những lúc đó rất xúc động".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại