Quang Đăng tránh nhắc tên Thái Trinh, chỉ gọi là "bạn gái cũ trong giới"?

Lan Phương |

"Sau mối tình với bạn gái cũ trong giới, tôi đã tự dặn mình tạm ngưng yêu đương...", Quang Đăng chia sẻ.

Thời gian vừa qua, việc vũ công Quang Đăng chia tay ca sĩ Thái Trinh (học trò Hồ Ngọc Hà) sau mối tình kéo dài ba năm đã gây xôn xao công chúng và khiến nhiều người chú ý.

Vũ công Quang Đăng hầu như không lên tiếng giải thích hay trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tình yêu của mình.

Tuy nhiên, tại chương trình Nói đi ngại gì mới đây, vũ công Quang Đăng đã chia sẻ quan điểm tình yêu của mình sau khi chia tay cuộc tình ba năm với Thái Trinh.

Quang Đăng tránh nhắc tên Thái Trinh, chỉ gọi là bạn gái cũ trong giới? - Ảnh 1.

Tôi biết nhiều tin đồn vô lý về mình nhưng tôi không muốn giải thích

Tôi rất ít khi chia sẻ về đời tư của mình. Nhiều người thấy vậy nên hay đồn thổi những điều vô căn cứ về tôi. Tôi biết nhiều tin đồn vô lý về mình nhưng tôi không muốn giải thích.

Tôi cũng từng nói rất nhiều với truyền thông rằng cho tôi được từ chối giải thích, bàn luận về chuyện tình cảm, đời tư của mình.

Trước đây, mẹ có kể cho tôi nghe một câu chuyện về một người lúc nào cũng đi theo chửi bới Đức Phật nhưng Đức Phật không bao giờ nói lại điều gì. Đến khi không chịu được, người đàn ông ấy mới hỏi Đức Phật sao không phản ứng lại.

Lúc này, Đức Phật mới hỏi lại: "Nếu ông tặng người khác một món quà mà họ không nhận, ông sẽ làm gì?". Người đàn ông đó trả lời: "Thì tôi sẽ đem về".

Đức Phật thấy vậy liền bảo: "Vậy, những món quà ông tặng tôi, tôi không lấy đâu, phiền ông đem về giùm cho".

Tôi luôn làm theo câu chuyện này, nên bất cứ tin đồn hay lời nói xấu nào về mình tôi cũng đều không nhận. Tôi cũng xin phép không giải thích gì thêm. Người ta cứ nói còn tôi cứ giữ vững lập trường là được.

Quang Đăng tránh nhắc tên Thái Trinh, chỉ gọi là bạn gái cũ trong giới? - Ảnh 3.

Quang Đăng và Thái Trinh

Trước khi quen bạn gái cũ, tôi nghĩ khác. Sau khi quen cô ấy, tôi lại nghĩ khác

Về quan điểm tình yêu, trước khi quen bạn gái cũ (ca sĩ Thái Trinh), tôi nghĩ khác. Sau khi quen cô ấy, tôi lại nghĩ khác.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, nếu quen một người trong giới chắc họ sẽ hiểu mình lắm. Tôi nghĩ họ hiểu tôi về tính chất công việc, tính chất nghề nghiệp, rằng tôi phải thức khuya, dậy sớm, về trễ và gặp nhiều áp lực trước truyền thông, khán giả.

Tôi còn nghĩ, quen một người trong giới sẽ rất vui vẻ vì mình có thể chia sẻ, hỗ trợ được cho nhau trong công việc, hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau.

Sau khi quen bạn gái cũ, tôi phải công nhận những điều này là đúng. Nhưng tôi thấy, việc hiểu được mình do chính bản thân đối phương muốn hay không, chứ là người trong giới hay ngoài giới cũng không quan trọng. Chỉ cần họ hiểu tôi thì ngoài giới hay trong giới đều được.

Đôi khi, người trong giới chưa chắc hiểu mình bằng người ngoài giới. Nói chung, yêu ai cũng được, miễn là tính cách hợp nhau và hiểu nhau.

Đương nhiên, người trong giới có phần trăm hiểu tôi cao hơn vì họ từng làm công việc này, từng trải qua những điều giống tôi. Nhưng người ngoài giới vẫn có thể hiểu tôi nếu họ thương tôi thật lòng, thông cảm cho mình và biết tha thứ cho tôi.

Quang Đăng tránh nhắc tên Thái Trinh, chỉ gọi là bạn gái cũ trong giới? - Ảnh 4.

Từ đó, họ càng thương tôi hơn vì biết được áp lực, khó khăn trong nghề mà tôi phải trải qua.

Về bất lợi thì tôi không thấy yêu người trong giới có bất lợi gì. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn yêu người mình yêu dù là trong giới hay ngoài giới.

Sau mối tình với bạn gái cũ trong giới, tôi đã tự dặn mình tạm ngưng yêu đương và phải rất lâu sau mới sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Mối quan hệ vừa rồi của tôi trải qua thời gian rất lâu, những ba năm liền. Trong ba năm đó có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Tôi coi đó là những trải nghiệm về thời gian trải qua cùng nhau. 

Quang Đăng tránh nhắc tên Thái Trinh, chỉ gọi là bạn gái cũ trong giới? - Ảnh 5.

Cả tôi và người đó đều bỏ thời gian cho nhau, nên đó đều là những giá trị, kỷ niệm đẹp, khiến tôi lưu giữ nó lại. Ba năm là quãng thời gian tương đối dài. Có thể coi đây là mối quan hệ dài nhất tôi từng có.

Nếu bây giờ cho tôi chọn yêu giữa người trong giới hay ngoài giới tôi cũng không biết phải chọn sao. Nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn được thử yêu người ngoài giới xem sao. Trời cho cái gì tôi nhận cái đó thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại