Phụ nữ thời thế chiến II đẹp mạnh mẽ

Khi Hải quân Mỹ bắt đầu dốc toàn lực cho chiến tranh thế giới thứ II, chỉ huy hải quân đưa ra một kế hoạch chưa từng có: tuyển dụng 27 nghìn phụ nữ phục vụ cho quân đội, gọi tắt là WAVES.

WAVES là từ viết tắt cho tổ chức những nữ tình nguyện viên sẵn sàng ứng chiến trong mọi tình huống khẩn cấp. WAVES chính thức đi vào hoạt động tháng 8/1942 để đáp ứng yêu cầu thời chiến.

Trước đây, trong đại chiến thế giới thứ I, hải quân Mỹ cũng từng chấp nhận cho phụ nữ tham gia nhưng nữ giới chủ yếu làm văn phòng, y tá, chứ không phải sỹ quan. Sau 23 năm vắng bóng, họ được phép trở lại phục vụ hải quân, khi Mildred McAfee tuyên thệ nhậm chức trung úy hải quân, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ, cũng là giám đốc đầu tiên của WAVES.

WAVES không được phép phục vụ trên tàu chiến hoặc máy bay. Ban đầu, họ chỉ được thực các nhiệm vụ trong lục địa Mỹ. Những nữ quân nhân của WAVES phụ trách những công việc không điển hình liên quan đến ngành hàng không như công việc văn phòng, y tế, thông tin liên lạc, tình báo, thủ kho, khoa học và công nghệ.

Cuối đại chiến thế giới thứ II, WAVES được phục vụ tại các căn cứ ở nước ngoài của Mỹ, một số binh sĩ chuyển đến Hawaii. May mắn là thế chiến kết thúc trước khi bất kỳ ai được gửi tới các địa điểm khốc liệt khác.

Ban đầu, WAVES không tuyển dụng các phụ nữ gốc Phi. Tuy nhiên, đến tháng 11/1944, Harriet Ida Pickens và Frances Wills trở thành cán bộ nữ người Mỹ gốc Phi đầu tiên của WAVE. Từ mùa thu năm 1944 trở đi, tỷ lệ phụ nữ da đen được hải quân Mỹ đào tạo so với phụ nữ da trắng là 1/36.
Áp phích tuyển quân của WAVES
Người phụ nữ này đang học cách đo bản đồ.
Thủy thủ nam và 2 nữ quân nhân trò chuyện trên chiến hạm USS Uhlmann năm 1950.
Ảnh chụp một nữ học viên tại Trung tâm đào tạo hải quân trong thế chiến II, sau khi lau sạch doanh trại.
Nữ binh sĩ cơ khí hàng không đang cố hết sức khởi động cánh quạt máy bay bằng tay. Ảnh chụp năm 1943.
Bữa ăn đạm bạc trong thời chiến.
Các WAVES trên máy bay vận chuyển R4D tháng 11/1944
Sửa chữa máy bay là công việc nặng nhọc, vốn chỉ dành cho đàn ông nhưng chiến tranh làm đảo lộn tất cả.
Các nữ quân nhân thăm quan tàu chiến USS Missouri vào năm 1944. Missouri là chiếc thiết giáp hạm cuối cùng mà Mỹ chế tạo và là địa điểm ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đế quốc Nhật Bản, chấm dứt thế chiến thứ II.
Winifred Perosky đang chụp X quang cho một lính thủy đánh bộ.
Bốn nữ quân nhân chụp ảnh lưu niệm tại Honolulu năm 1945.
Ảnh chụp tại trạm điều khiển không quân năm 1945.
Marijorie Adams đang nhận thư mật. Ảnh chụp năm 1945.
Nữ binh sỹ học cách sửa động cơ máy bay trong chiến tranh thế giới thứ II.
Những nữ tình nguyện viên diễu hành dưới quốc kỳ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại