*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người dân nơi đây tin rằng uống sinh tố ếch sống sẽ giúp họ chữa khỏi nhiều căn bệnh trọng.
Bước đầu, tại cơ quan công an, Phương khai nhận không có ý định đâm anh Hạnh mà chỉ định đâm vợ cũ.
Tâm đi tới quán nước giải khát thì thấy nữ chủ quán đang nằm ngủ trong nhà một mình. Nam thanh niên đã dùng vũ lực khống chế hiếp dâm nhưng bị chị này chống trả, hô hoán.
Trong lúc vào nhà vệ sinh để sử dụng ma túy, người đàn ông trèo sang phòng bên cạnh cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi.
Bị chủ nợ đòi tiền và hăm dọa, nam thanh niên ngụ Đồng Tháp cầm chai nước mắm thủy tinh đánh vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân bị mù mắt trái.
Nhà hàng xóm của tôi bán quán nước giải khát vào buổi tối trên vỉahè. Mỗi đêm, khi bắt đầu bán thì họ đậy kẽ hở của nắp cống trên đườnglại cho bớt mùi hôi.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định có 6 ôtô được dùng để chở ít nhất 120 người cùng hung khí đi “giải quyết mâu thuẫn” khiến người dân khiếp hãi.
Dưới cái nắng 37 – 40 độ C của những ngày hè Hà Nội, nước giải khát luôn là mặt hàng tấp nập khách ra vào. Với số vốn bỏ không quá nhiều nhưng những chủ cửa hàng giải khát như nước mía, trà đá, tào phớ, trà chanh... có thể thu lãi tiền triệu mỗi ngày.
Ngày 2/8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Trần Chí Thành (sinh năm 1999, ngụ ấp An Ninh, xã An Hội, huyện Chợ Mới, An Giang) 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Biển báo giao thông "Phía trước là trạm xăng dầu" nay bỗng nhiên được ghi thêm dòng chữ “Nước ướp lạnh” khiến nhiều người đi đường không khỏi bỡ ngỡ.
Tâm điểm