Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng!

Karry Trần |

Đây là lý do người Nhật thường cắt đuôi mèo nhà như một cách "đề phòng hậu họa"!

Mời độc giả theo dõi Phần 1: Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật Bản: Mèo già bắt đầu đứng thẳng, nói tiếng người và đi giết chủ cũ!

Geisha nửa đêm hóa thành mèo

Có rất nhiều câu chuyện và biến thể xoay quanh những nàng mèo Geisha ở thành Edo, song đều có chung một cốt truyện khá giống nhau. Đó là việc một người khách của Geisha tỉnh dậy vào ban đêm, bất chợt nhìn thấy nàng Geisha đang nhặt xương cá và đồ ăn trong hình dáng của một con mèo hay đầu mèo.

Một phiên bản khác là một người đàn ông đã nhìn thấy chiếc bóng của cô gái Geisha có hình con mèo khổng lồ khi ông ta đi cạnh cô.

Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng! - Ảnh 2.

Bức tranh vẽ cảnh một người đàn ông đi bên cạnh Bakeneko (Ảnh: Ancient Origins)

Câu chuyện sẽ tiếp tục với diễn biến những người đàn ông sợ hãi khi biết mình đang ở chung với Bakeneko (mèo yêu quái) và trốn thoát. Đôi khi những Bakeneko còn xông vào tấn công và giết hại khách của mình. Những câu chuyện này phổ biến từ một câu chuyện kinh dị có thật ở một nhà trọ ở khu vực Shinagawa-juku của thành Edo vào cuối những năm 1700.

Nhiều người lý giải rằng vì các Geisha không được phép ăn uống trước mặt khách cho nên họ phải lén lút ăn khi khách đang ngủ, và khi tỉnh dậy sau khi uống nhiều rượu, những người khách này nhìn thấy những hình ảnh méo mó và sinh ảo giác về Bakeneko.

Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng! - Ảnh 3.

Một người khách tỉnh dậy và nhìn thấy một Bakeneko đang lén ăn xương cá và đồ ăn (Ảnh: Ancient Origins)

Một câu chuyện nổi tiếng khác liên quan tới Nekomata (mèo nhà nuôi lâu hóa yêu quái). Chuyện kể rằng một Geisha đã nuôi một Nekomata mà không hay biết gì. Một hôm nọ cô trở về sau một đêm hầu hạ hoàng tử, con mèo Nekomata của cô lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ say rồi cắn chết chủ, nó chôn cô dưới những đóa hoa. Sau đó Nekomata biến thành hình dạng của chủ.

Những đêm tiếp theo Nekomata đến hầu hạ hoàng tử như thường lệ, nó chờ hoàng tử ngủ say và hút máu. Điều này làm cho thân thể hoàng tử suy nhược thấy rõ và thường than phiền về những giấc mơ khủng khiếp.

Các thái y không thể tìm được nguyên nhân gây ra căn bệnh của hoàng tử, họ chỉ còn cách yêu cầu những lính canh đến thức cạnh hoàng tử suốt đêm. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cứ đến đêm là những người lính này đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Vậy là Nekomata vẫn xuất hiện hằng đêm và làm việc yêu thích của mình.

Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng! - Ảnh 5.

Mèo yêu tinh Nekomata tấn công Geisha (Ảnh: Ancient Origins)

Sự việc rồi cũng bị lộ ra. Một người lính tình nguyện đến để thức canh hoàng tử. Một nhà sư đã nói với anh rằng có điều kỳ lạ trong căn phòng của hoàng tử, nhắc anh phải giữ tỉnh táo. Đêm đó, khi tất cả mọi người đã ngủ say, người Geisha bước đến cạnh giường hoàng tử, người lính rút gươm ra, đôi mắt của Geisha lóe sáng ánh vàng.

Sự việc này diễn ra suốt mấy đêm liền. Người lính quyết tâm giết chết Geisha đáng ngờ kia. 

Một đêm nọ, người lính và đoàn tùy tùng của mình đi đến phòng của Geisha, anh ta bắt Geisha đọc một mẩu giấy, nhân lúc nó không chú ý, anh rút gươm tiến đến chém nó. Bất ngờ, đôi mắt của Geisha sáng lên màu vàng, nó hiện nguyên hình là một con mèo và lẩn trốn vào màn đêm.

Từ những chuyện kinh dị đó, ở Nhật Bản thời đó có phong tục cắt đuôi mèo để diệt trừ hậu họa.

Bên cạnh các câu chuyện về yêu tinh mèo tinh quái và độc ác, còn xuất hiện rất nhiều câu chuyện về những Bakeneko báo đáp và giúp đỡ những người ân nhân của mình khi họ gặp phải Nekomata. Cũng giống như nhiều câu chuyện cổ tích và truyện ngụ ngôn, chúng phản ánh mâu thuẫn giữa những thế lực khác nhau trong xã hội.

Mèo thần tài vẫy tay

Trong thời kỳ Edo, mèo không chỉ là một đại diện của những điều xấu xa, độc ác mà đồng thời còn là biểu tượng của may mắn và tài lộc – chú mèo Maneki Neko. Điều đó đến từ hai câu chuyện khác nhau lưu truyền trong dân gian.

Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng! - Ảnh 8.

Bức tranh vẽ cảnh mua bán tượng mèo đất sét trên phố Nhật (Ảnh: Internet)

Khi một lãnh chúa samurai đang đứng trú mưa dưới tán cây bên ngoài đền Gotokuji (Edo, nay là Tokyo), một con mèo đã vẫy ông vào đền và ngay sau đó sét đã đánh gãy cái cây. Để trả ơn con mèo, vị lãnh chúa đã trao quyền bảo trợ của mình cho ngôi đền, giúp nó tồn tại đến ngày nay và là một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Một dị bản khác kể về một bà lão nghèo nằm mơ thấy một con mèo. Nó bảo bà làm một con mèo bằng đất sét để bán ở chợ. Không ngờ, bà bán được rất nhiều mèo đất sét và nhanh chóng trở nên giàu có.

Hai câu chuyện trên đã trở thành nguồn gốc của hình ảnh mèo thần tài vẫy tay nổi tiếng.

Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng! - Ảnh 10.

Một góc đền Gotokuji ngày nay (Ảnh: Internet)

Quan niệm rùng mình về loài mèo của người Nhật: Nàng mèo Geisha tỉnh dậy giữa đêm và giết hại khách hàng! - Ảnh 11.

Neko-jinja – ngôi đền thờ mèo trên đảo mèo Tashirojima (Ảnh: Internet)

Ngày nay, mèo đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Mèo Thần Tài xuất hiện tại các gia đình, cơ quan, cửa tiệm… Hay đảo mèo Tashirojima, Aoshima, đền Gotokuji là những địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại