Trung Quốc 'sờ gáy' thị trường béo bở hơn 35 tỷ USD: Hốt bạc tỷ nhờ làm giả xác chết, quan tài

Hữu Hiển |

Ngành công nghiệp tang lễ do nhà nước điều hành của Trung Quốc đã trở thành mục tiêu mới của các nhà điều tra chống tham nhũng tại nước này.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, trong vụ án mới nhất giữa hàng loạt vụ trên khắp Trung Quốc trong những tháng gần đây, các thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Hoài Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã tuyên bố vào ngày 2/8 rằng họ đã bắt giữ Zhang Duo, từ Nhà tang lễ quận Panji vì "bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Cơ quan giám sát kỷ luật không nêu chi tiết về các hành vi phạm tội bị cáo buộc của Zhang, nhưng theo SCMP, cụm từ này là cách nói tránh để chỉ tham nhũng tại Trung Quốc.

Trung Quốc 'sờ gáy' thị trường béo bở hơn 35 tỷ USD: Làm giả cả xác chết, kiếm hơn nửa tỷ mỗi vụ- Ảnh 1.

Các đội chống tham nhũng của Trung Quốc đang nhắm vào các quan chức tang lễ kiếm bộn tiền phi pháp. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, hầu hết những nhà tang lễ tại Trung Quốc đều chịu sự giám sát trực tiếp của các cơ quan dân sự và được quản lý bởi những công ty độc quyền vốn có tiếng là không minh bạch về giá cả và cung cấp dịch vụ kém chất lượng - đây lại là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.

Theo trang The Paper (Trung Quốc), vụ bắt giữ Zhang diễn ra 3 tháng sau khi các cơ quan kỷ luật tại thành phố lân cận Vu Hồ (cũng thuộc tỉnh An Huy) mở cuộc điều tra tham nhũng đối với Jiang Junsheng - Giám đốc Văn phòng hành chính dịch vụ tang lễ thành phố, cũng như Ren Yongsheng - cấp phó của Jiang.

Vào tháng 5, các nhân viên tại Trung tâm tang lễ thành phố Bản Khê (tỉnh Liêu Ninh) cũng là đối tượng chịu kỷ luật, sau khi khách hàng cáo buộc họ đòi tiền boa bất hợp pháp, tờ Liaoning Daily - cơ quan ngôn luận của đảng ủy tỉnh Liêu Ninh – đưa tin vào tháng trước.

Ở tỉnh Cát Lâm, Lu Wanjun - cựu Bí thư đảng ủy và Giám đốc Nhà tang lễ huyện Huy Nam - đã bị khai trừ đảng và đình chỉ công tác vào tháng 5 vì tính chi phí các dịch vụ chưa bao giờ được cung cấp cho gia đình người quá cố. Lu đã bị giam giữ để điều tra và sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới.

SCMP đưa tin, hàng chục cơ quan dân sự, từ khu Vạn Châu (thành phố Trùng Khánh) ở phía tây nam đến thành phố Khởi Đông (tỉnh Giang Tô) ở phía đông Trung Quốc, đã triệu tập các cuộc họp để cố gắng khắc phục "những bất thường trong ngành tang lễ".

Các cuộc họp này trùng khớp với lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 1 đối với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - cơ quan chính trị kỷ luật và chống tham nhũng hàng đầu của nước này - nhằm chống lại nạn tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Trung Quốc.

Theo báo cáo của Ngân hàng đầu tư Trung Quốc Citic, khoảng 258 tỷ nhân dân tệ (36 tỷ USD) đã được chi cho các đám tang và các dịch vụ liên quan như xây dựng lăng mộ vào năm 2020.

Một cuộc điều tra vào năm 2015 của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã phát hiện ra rằng, nhiều nhà tang lễ kiếm thêm tiền bằng cách bán bình đựng tro cốt và quần áo tang lễ đắt đỏ cho gia đình người quá cố, và các viên chức dân sự phụ trách hoạt động này đã thu lợi từ một phần doanh số bán hàng.

Năm 2015, cựu giám đốc và cựu phó giám đốc của một nhà tang lễ ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) đã bị phát hiện "bắt tay" với một nhà cung cấp quan tài giấy trong 7 năm, mỗi người đã bỏ túi hơn 250.000 nhân dân tệ (gần 900 triệu VNĐ) tiền phi pháp.

Một số nhà tang lễ cũng bị phát hiện đã cấp giấy chứng nhận hỏa táng giả, trong khi vẫn cho phép gia đình người quá cố chôn cất thi thể - một tập tục truyền thống hiện đã bị cấm ở hầu hết các địa phương tại Trung Quốc do diện tích đất hạn chế.

Theo Tân Hoa Xã, một số nhân viên tại Nhà tang lễ huyện Di Nam (tỉnh Sơn Đông) đã sử dụng rơm, chăn và nhựa để làm xác chết giả đem đi hỏa táng, giúp hơn 60 gia đình có được giấy chứng nhận hỏa táng giả, và nhận lại hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu VNĐ) tiền phi pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại