Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của "Phía trước là bầu trời"

Hoàng Linh |

Quán chè tồn tại trong một góc nhỏ chợ Thành Công đã hơn 2 thập kỷ. Nhiều ngày nay, nhờ sức nóng trở lại của phân cảnh có nhân vật Nguyệt thảo mai, số lượng người tò mò đến mua hàng tăng gấp vài lần.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 1.

Gần đây, các đoạn trích của nhân vật Nguyệt (do diễn viên Hà Hương đảm nhận) trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" bỗng trở thành đề tài cực kỳ thu hút. Mọi nhất cử nhất động của nhân vật Nguyệt thảo mai đều trở thành đề tài bàn tán bất tận. Bất ngờ hơn, khi soi phân cảnh Nguyệt trốn người yêu đi ăn một mình, quán chè xuất hiện trong đoạn phim vẫn còn tồn tại sau 17 năm xuất hiện trên truyền hình.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 2.

Sau rất nhiều năm, quán chè này đã thay đổi nhiều so với khi được chọn là bối cảnh phim. Bàn ghế, cốc và bát đựng chè đã được thay mới. Theo cô Huê (chủ quán chè), chỉ có loại chè và hương vị là vẫn giữ nguyên sau từng ấy năm.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 3.

Đáng ngạc nhiên hơn, quán chè này đã có tại chợ Thành Công từ năm 1994. Sau hơn 20 năm bán chè tại chợ, cô Huê đã chuyển quán cho người cháu trai tên Điệp tiếp quản. Tuy nhiên, về việc chọn nguyên liệu, hương vị chè ra sao vẫn do cô chủ quán này hướng dẫn cháu trai tỉ mỉ. Nhắc về bộ phim "Phía trước là bầu trời", cô Huê tiết lộ, hôm đó, cả đoàn đã xin bao cả quán để quay phim. Cô cũng được xuất hiện trong một cảnh ngắn.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 4.

Ấn tượng rõ nét nhất của cô Huê về ngày hôm đó chính là nhân vật Nguyệt thảo mai xin thêm trân châu. Vì trốn người yêu ăn một mình nên Nguyệt phải diễn sao cho ra chất đang ăn vội, ăn tham đến mức bị nghẹn. Hiện giờ, dù không còn bán hàng tại chợ nhưng cô Huê vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ quán như đã yêu quý, dành tình cảm cho bộ phim "Phía trước là bầu trời" và nhân vật Nguyệt.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 5.

Tiếp quản quán chè thay cô Huê đã 4-5 năm, anh Điệp chia sẻ, những ngày gần đây quán chè đông khách gấp 2-3 lần. Nhiều bạn trẻ tìm đến quán chè Nguyệt thảo mai từng ăn để chụp hình kỉ niệm và ăn chè. Có khách thậm chí nhờ anh múc chè vào cốc nhựa trắng giống nhân vật Nguyệt thảo mai trên phim. Hàng xóm và những người bán hàng xung quanh cũng đến ăn ủng hộ và trêu đùa khi quán bỗng dưng nổi tiếng.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 6.

Tương tự như bối cảnh của phim, trong thực tế, trước đây quán chủ yếu dùng cốc nhựa. Tuy nhiên, gần đây, anh Điệp quyết định đổi sang dùng cốc thủy tinh thay thế.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 7.

Duy bộ bàn ghế và khăn trải của quán chè là vẫn giữ nhiều nét xưa. Vì quán chè khá nhỏ và nằm ở góc chợ nên chỉ kê được hai bộ bàn ghế gỗ và có một góc để hàng. Quán chè bán các loại khá truyền thống như chè xanh, đậu đỏ, đậu đen... với mức giá từ 12.000 đồng/cốc.

Quán chè chị Nguyệt thảo mai từng ăn bỗng hot trở lại nhờ sức nóng của Phía trước là bầu trời - Ảnh 8.

Gần chục năm là khách ruột của quán chè cô Huê, cô Thái Lan (một người dân sống tại khu Thành Công, Hà Nội) chia sẻ, bản thân vị khách này và chủ quán cũng bất ngờ vì những ngày gần đây, quán chè bỗng nổi tiếng dù chỉ xuất hiện vài giây trên phim. Mọi người đều xem đây là một kỉ niệm vui và đáng ghi nhớ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại