Quán Café Xin chào giờ ra sao?

Phan Tư – Nguyên Hằng |

Hơn một năm sau sự kiện ông chủ Café Xin chào bị “khởi tố”, nay quán Café Xin chào giờ ra sao?

Khách đông hơn nhờ nổi tiếng

Hơn một năm sau sự kiện ông chủ bị “khởi tố”, quán Café Xin Chào giờ đã khang trang. Ông chủ quán là anh Nguyễn Văn Tấn dành thời gian chăm chút để quán có không gian sạch đẹp, thoáng mát với những hàng cây xanh được cắt tỉa chăm chút.

Chúng tôi đến quán Café Xin chào vào một buổi chiều bình thường tháng 6 nhưng quán vẫn rất đông khách.

Có cả những khách từ miền Bắc, miền Trung, có khách còn đi ô tô chỉ đến uống café, ngắm cảnh để có dịp trò chuyện với chủ quán xong rồi về. Cơn mưa bất chợt khiến nhiều khách có lý do ngồi nhâm nhi café lâu hơi một chút.

Ở ngoài sân có 3 người khách đi ô tô dừng lại và bước vào quán. Anh Nguyễn Thế Thuận - người đàn ông trung niên, cho biết mình là khách “ruột” của Café Xin Chào từ ngày quán mới mở.

Cách đây một năm, khi những thông tin về quán café Xin Chào dày đặc trên các mặt báo, ai cũng lo cho chủ quán.

Lúc đó, ai đến uống Café đều hỏi thăm anh Tấn tình hình thế nào. “Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí và sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM mà vụ việc của anh Tấn được giải quyết thấu tình đạt lý.

Khi hay tin anh Tấn không bị khởi tố nữa ai cũng mừng”, anh Thuận cho biết.

Anh Trần Xuân Kiên - một khách đến từ Gia Lai cho biết mỗi lần có dịp đi công tác xuống TP.HCM là anh chạy xe tới quán Café Xin chào để cảm nhận hương vị thơm ngon ly cà phê đá và trò chuyện với ông chủ quán nổi tiếng.

“Không có cái vụ khởi tố đó, chắc cũng không nhiều người biết quán Café Xin chào này. Hơn 1 năm quay lại, thấy quán vẫn duy trì kinh doanh, khang trang và đông khách tôi rất mừng cho anh Tấn.

Hi vọng mọi chuyện đã qua và anh Tấn có thể yên tâm làm ăn chính đáng”, anh Kiên chia sẻ.

Nơi nương tựa của các em nhỏ khó khăn

Vì bận phải chăm sóc mẹ già nên thời gian gần anh Tấn đã giao lại cho bà Nguyễn Thị Tình (bà Chín) trực tiếp thay mình quán xuyến mọi việc ở quán.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh quán, bà Chín cho biết anh Tấn vừa kinh doanh vừa dành tiền đầu tư thêm cho quán ngày càng khang trang hơn. Anh tự trồng cỏ, lát nền gạch, mua thêm nhiều cây cảnh đẹp để trang trí.

Bà Chín cho biết sau khi báo chí đồng loạt đưa tin đòi lại lẽ phải cho anh Tấn thì khách đón thêm rất nhiều khách, người đến từ Hà Nội, miền Tây, Tây Nguyên, cả Việt Kiều nữa.

Họ tò mò muốn gặp trực tiếp ông chủ quán để chia sẻ, hỏi thăm, chụp hình kỷ niệm. "Trước đây quán chỉ thuê một nửa bên trong, khi lượng khách tăng dần lên, anh Tấn quyết định vay mượn bạn bè mở rộng thêm ra cả khu vườn cây cảnh.

Một ngày quán cũng bán được gần 200 ly cà phê, nước sinh tố, cũng đủ đồng ra đồng vào", bà Chín nói.

Điểm đặc biệt ở Xin Chào hiện nay là trong số 10 em nhân viên bưng bê đồ uống cho khách, đa phần là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Chín cho biết, anh Tấn đích thân anh về quê tìm gặp những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con em của những người khó khăn đưa lên quán nuôi ăn học và hướng dẫn phục vụ thức uống cho khách.

Trò chuyện với chúng tôi, em Thạch Văn Hiếu 14 tuổi (Trà Vinh) cho biết, gia đình em ở quê rất nghèo, được chú Tấn đưa lên quán nuôi cho ăn học. Cứ một buổi đi học, một buổi về phụ giúp cô Chín ở quán.

"Chú Tấn tốt lắm, cho con ăn học rồi dạy con nên người, hàng tháng chú còn cho con gần 3 triệu để gửi về quê cho ba má", Hiếu cười tít mắt!

Khi tôi gợi lại câu chuyện cũ cách đây hơn một năm, nhìn qua trụ sở Công an huyện ở bên kia đường, bà Chín cho biết thỉnh thoảng họ vẫn qua đây uống café và cũng được phục vụ như bao khách khác.

"Ai đúng ai sai thì pháp luật đã phân định, giờ anh Tấn chỉ muốn yên ổn làm ăn để có điều kiện nuôi mẹ già và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn thôi".

Quán Café Xin chào giờ ra sao? - Ảnh 2.

Một góc cà phê được Ông Tấn sửa sang và chăm chút bởi những giỏ hoa Phong Lan.

Trao đổi qua điện thoại, anh Tấn cho biết niềm vui của anh là được quen thêm nhiều anh chị phóng viên của các báo, thỉnh thoảng các phóng viên cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, công việc.

"Nói thật không có sự vào cuộc công tâm, khách quan của các báo và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố thì không biết đời tôi giờ thế nào.

Nhân đây tôi gửi lời cảm ơn đến các phóng viên, nhà báo đã hỗ trợ tôi trong vụ việc này. Chúc các anh chị luôn sức khỏe để tiếp tục có nhiều bài viết nói lên tiếng nói của người dân".

Nhà báo Hàn Ni (Báo Sài Gòn Giải Phóng): Vui khi tình thương được lan tỏa

Tôi biết biết đến câu chuyện của anh Tấn qua người mẹ già của anh Tấn khi nằm trong bệnh viện. Có tài liệu và chứng cứ xác đáng nên tôi quyết tâm đưa sự việc lên mặt báo, tìm lại công bằng cho anh Tấn.

Sau khi anh Tấn được đòi lại công bằng, Tết 2017 anh có đến tòa soạn cảm ơn tôi và báo. Bài viết của tôi cũng được giải nhất Giải báo chí của Hội nhà báo TP.HCM năm 2016.

Thực tâm khi giúp ai một việc gì tôi không hề nghĩ sẽ đòi hỏi sự đền đáp gì cả. Chỉ mong sao họ được yên ổn làm ăn, có cơ hội thì giúp đỡ người khác.

Giờ đây biết anh Tấn làm ăn ổn định, lại giúp đỡ thêm các cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi cũng thấy vui, như vậy là tình yêu thương đã được lan tỏa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại