Quá khứ nghiệt ngã của đấu sĩ Thái Lan gây chấn động thế giới

Lê Sơn |

Không nhiều người biết rằng để bước tới vinh quang, võ sĩ Srisaket Sor Rungvisai – người hùng củaThái Lan đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng cơ cực.

Sau chiến tích lật đổ chuỗi 46 trận toàn thắng của Roman Gonzalez và đem về cho Boxing Thái Lan chiếc đai WBC lần đầu tiên trong lịch sử, võ sĩ Srisaket Sor Rungvisai đã được ca ngợi là "người hùng" khi trở về xứ Chùa Tháp.

Song, Srisaket được ca ngợi không chỉ vì chiếc đai WBC mà đằng sau đó chính là nghị lực sắt đá của một võ sĩ đích thực.

Highlight trận Srisaket Sor Rungvisai vs Roman Gonzalez

Tuổi thơ thấm đau vì những mũi gai

Srisaket Sor Rungvisai sinh ngày 8/12/1987, trong một gia đình cực nghèo ở tỉnh Sisaket dù có ông nội, cha và chú đều là những võ sĩ quyền Thái.

Tất nhiên, vì quá nghèo nên Srisaket không thể được ăn học cho bằng bạn bằng bè. Ở cái tuổi còn "tranh nhau ăn", Srisaket đã phải tự lo chuyện cơm áo khi cha mẹ lâm bệnh.

Không thể mãi cam chịu cuộc sống cơ cực, Srisaket quyết định xách balo rời tỉnh Sisaket để đến mảnh đất Bangkok khi mới chưa đầy 13 tuổi, với ý chí phải kiếm được tiền để phụng dưỡng cha mẹ và gây dựng sự nghiệp. Chặng đường phiêu bạt của Srisaket đã bắt đầu như thế với hành trang chỉ là đôi bàn tay trắng ở cái tuổi "vắt mũi chưa sạch".

Quá khứ nghiệt ngã của đấu sĩ Thái Lan gây chấn động thế giới - Ảnh 2.

Srisaket Sor Rungvisai từng có tuổi thơ đầy cơ cực.

Để đến được mảnh đất Bangkok sầm uất, vì chẳng có nổi một xu nên cậu bé Srisaket đã lặn lội "quốc bộ" hơn 60 dặm trên một đôi dép rách nát, đến nỗi đôi chân muốn tê dại đi, có lúc chỉ muốn gục ngã giữa đường khi căn bệnh hen suyễn hành hạ.

Nhưng rồi cậu bé 13 tuổi cũng đến được tời Bangkok. Trời không phụ lòng người, thật may mắn khi cậu bé đã xin được một công việc thu gom rác ở một nhà hàng tại thủ đô Bangkok sau vài ngày lăn lộn.

Ngày qua ngày, Srisaket chỉ sống bằng những nguồn thức ăn thừa ở nhà hàng rồi dành dụm chút tiền ít ỏi để gửi về cho thân phụ ở quê nhà. Tại Sisaket, cha mẹ Srisaket dù thương con nhưng cũng đành lực bất tòng tâm và chỉ biết tự an ủi nhau rằng, đứa con gầy còm ấy vẫn còn khỏe mạnh.

Chẳng có nổi một bà con thân thích giữa mảnh đất thủ đô, cậu bé đã bị những đứa trẻ hư hỏng ức hiếp và phải trải qua những trận chiến đường đường phố bất dĩ, có lần bị đánh tới thâm tím mặt mày… Nhưng điều đó chỉ càng tiếp thêm cho Srisaket nguồn sức mạnh, để không sa ngã, để vươn lên làm người.

Quá khứ nghiệt ngã của đấu sĩ Thái Lan gây chấn động thế giới - Ảnh 3.

Srisaket đang được coi là biểu tượng của một ý chí thép.

Bén duyên với võ thuật và chặng đường trở thành người hùng

Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ nhưng do thể trạng yếu ớt, Srisaket chẳng thể lĩnh hội là bao. Có chăng, đó cũng chỉ là dăm ba miếng "võ vườn" để phòng thân.

Năm 15 tuổi, vì niềm đam mê nên Srisaket đã quyết tâm dành dụm số tiền 1 ngàn baht/ tháng để theo học môn đấm bốc, với hy vọng sẽ trở thành một võ sĩ, có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Với quyết tâm sắt đá, Srisaket đã luyện tập miệt mài không kể ngày đêm, hễ hở chút thời gian nào là cậu lại đấm, đấm và… đấm. Chẳng thể đếm nổi đôi bàn tay ấy đã phải sưng phù rồi rướm máu bao nhiêu lần.

Suốt thời gian sau đó, Srisaket tham dự khá nhiều trận thượng đài nghiệp dư ở hạng ruồi và nhanh chóng thể hiện được khả năng của một "sát thủ". Thời gian này, Srisaket bắt đầu kiếm được tiền nhờ vào những lần tỉ thí trên võ đài.

Nhưng cột mốc đánh dấu sự bén duyên của Srisaket với quyền Anh đỉnh cao phải đợi đến năm 2010, khi đã bước sang tuổi 22. Anh tham dự giải đấu Nakornloung Promotion và lập tức giành chức vô địch.

Từ đó, Srisaket tiếp tục trở thành một hiện tượng trong làng boxing khi giành chức vô địch chiếc đai WBC châu Á hạng ruồi và liên tục bảo vệ thành công danh hiệu này tới 5 lần.

Quá khứ nghiệt ngã của đấu sĩ Thái Lan gây chấn động thế giới - Ảnh 4.

Srisaket đang được những người yêu mến võ thuật tại Thái Lan tôn vinh là một người hùng.

Hiện tại, "chú bé loắt choắt" ngày nào đã sở hữu thành tích cực kỳ đáng nể khi thượng đài 47 trận quyền Anh chuyên nghiệp, thắng tới 42 (38 trận thắng KO), chỉ thua 4, hòa 1.

Trong sự nghiệp của mình, Srisaket từng giành những chiến thắng cực kỳ ấn tượng như lần hạ đo ván đối thủ Yota Sato của Nhật Bản ở hiệp 8, đánh KO nhà vô địch của Italia José Salgado ở hiệp 4 hay mới nhất là chiến thắng nghẹt thở trước võ sĩ bất bại Román Gonzalez sau 12 hiệp ở một "cuộc chiến tàn bạo".

Với người dân xứ Chùa Tháp, cậu bé khi xưa từng "đơn thương độc mã" ở Bangkok ngày nào giờ đã trở thành một người hùng, giúp võ thuật Thái Lan lần đầu chinh phục chiếc đai WBC thế giới.

Người ta yêu mến anh bởi sự mộc mạc và chất phác trong từng lời nói, từng cử chỉ và quan trọng hơn, anh chính là biểu tượng của một ý chí thép, của một tinh thần thượng võ bất diệt.

Sau khi Srisaket đánh bại Román González để giúp Boxing Thái Lan chinh phục chiếc WBC lần đầu tiên trong lịch sử, huyền thoại người Phillipines – Manny Pacquiao (võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất châu Á) cũng phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đồng nghiệp của Thái Lan.

Theo báo chí xứ Chùa Tháp, giữa Srisaket và Pacquiao có khá nhiều điểm tương đồng, từ thuở thiếu thời đầy gian truân đến lối đánh tấn công cực kỳ tốc độ và quyến rũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại