Quá đau đớn, HLV U23 Bahrain oán trách trọng tài sau màn gục ngã trước U23 Việt Nam

Tiểu Mã - Tú Anh (ảnh: Đạt Đậu, Tú Anh) |

Vị thuyền trưởng bên phía Bahrain cho rằng trọng tài chính đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp, tạo ra bước ngoặt khiến đội bóng của ông thất bại trước U23 Việt Nam.

Việc một cầu thủ Bahrain nhận thẻ đỏ trực tiếp chính là bước ngoặt vô cùng quan trọng của trận đấu. Việc bị thiếu người khiến Bahrain dù rất nỗ lực vẫn không thể chống đỡ nổi các đợt lên bóng của U23 Việt Nam, dẫn tới hệ quả là để thủng lưới ở thời điểm cuối trận.

Trong nỗi thất vọng, HLV Chammam Samir của U23 Bahrain đã cho rằng ông và các học trò đã kém may mắn, nhưng trọng tài đã mắc sai lầm 2 tình huống thổi việt vị và cả pha rút thẻ đỏ trực tiếp:

"Chúng tôi không gặp may mắn ở trận đấu này. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng lại bị mất người nên không thể chống đỡ nổi ở hiệp 2.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng có thể thay đổi tình thế, tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam. Hiệp một trận đấu rất ổn với chúng tôi.

U23 Việt Nam là đội mạnh với những cầu thủ chất lượng, tôi đã yêu cầu các học trò chơi hơn 100% phong độ của họ.

Tôi nghĩ tình huống mà cầu thủ của tôi đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam là chưa việt vị. Thẻ đỏ cũng là sai lầm của trọng tài. Trọng tài nếu công bằng hơn thì trận đấu sẽ hay hơn rất nhiều như thế này".

Quá đau đớn, HLV U23 Bahrain oán trách trọng tài sau màn gục ngã trước U23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Chammam Samir không hài lòng với công tác trọng tài (Ảnh: Tú Anh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại