PSG hút chết trong ngày vắng Messi

Đặng Lai |

Tại vòng 14 Ligue 1, PSG ra sân gặp Lorient mà không có Messi. Rất may là Neymar đã thay thế đàn anh, lên tiếng kịp thời để giúp đội nhà bỏ túi 3 điểm bằng chiến thắng chật vật 2-1.

PSG hút chết trong ngày vắng Messi - Ảnh 1.

Vắng Lionel Messi , PSG đã chọn Ekitike thay thế. Tiền đạo trẻ này có sự năng nổ, quyết tâm và thể lực, nhưng đẳng cấp xử lý bóng và khả năng kết nối với Mbappe cũng như Neymar là điều anh không có. Do vậy, các pha lên bóng của PSG vẫn tỏ ra rời rạc, mạnh ai người nấy đá.

Nhưng nhìn chung nhờ sự vượt trội về đội hình, PSG vẫn dễ dàng đưa trận đấu trôi theo ý mình. Sau một vài tình huống hãm thành không thành công, PSG đã mở điểm ở phút thứ 9. Từ tình huống thủ thành bên phía Lorient để mất bóng, Neymar đã điềm tĩnh xử lý bóng trước khi sút tung lưới. PSG dẫn 1-0 và chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu.

Cách triển khai của PSG khiến Lorient loay hoay trong việc tổ chức thế trận, trong khi PSG thi thoảng tạo ra cơ hội nguy hiểm. Một trong số đó là phút 28. Sau một pha phối hợp đẹp giữa Mbappe và Ramos, trung vệ người Tây Ban Nha đã được đặt vào thế dứt điểm thoải mái. Tiếc rằng anh lại phung phí.

PSG hút chết trong ngày vắng Messi - Ảnh 2.

Pha bóng Neymar chớp thời cơ để mở tỷ số cho PSG

Trước khi hiệp 1 khép lại, từ một tình huống lộn xộn thì Danilo đã mớm bóng vừa tầm để Ekitike dứt điểm chìm từ cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn bên phía Lorient vẫn đổ người kịp thời. Đây là cú đá thứ 3 của Ekitike và là lần đầu tiên anh đưa bóng đi chuẩn xác.

Hiệp 1 khép lại với cách biệt mong manh nghiêng về phía PSG. Tuy tỷ số chỉ là 1-0 nhưng thực sự các CĐV thành Paris khá an tâm bởi áp lực từ phía Lorient gần như là 0. Vấn đề là PSG dứt điểm khá kém. Họ tung ra tới 6 cú đá trúng mục tiêu nhưng chỉ có 1 thành bàn.

Rõ ràng là khi không có Messi, lối đá tấn công của PSG đã trở nên cùn mòn thấy rõ. Và đầu hiệp 2, họ đã cảm nhận rõ nỗi nhớ siêu sao người Argentina khi phút 53, ở pha dứt điểm đầu tiên sau giờ nghỉ, Lorient đã ghi bàn gỡ hòa. Người lên tiếng là Moffi với cú đá góc hẹp chuẩn xác sau một loạt pha phối hợp nhuần nhuyễn của Lorient.

PSG hút chết trong ngày vắng Messi - Ảnh 3.

Moffi gỡ hòa 1-1 cho Lorient

Trên đà thăng tiến, Lorient tiếp tục đặt hàng thủ mong manh của PSG vào thế báo động. Phút 57, lại là Moffi dứt điểm. Tiếc cho anh khi lần này, xà ngang đã từ chối nỗ lực của tiền đạo bên phía Lorient. PSG thoát thua trong gang tấc nhưng họ không tỉnh ngộ. Vẫn là lối đá như mơ ngủ, tấn công hời hợt, phòng ngự hớ hênh.

Chỉ sau khi Sanches vào sân ở phút 67, PSG mới siết lại đội hình. Nhờ sự cơ động của tiền vệ Bồ Đào Nha, PSG đã làm chủ tuyến giữa và liên tiếp đe dọa khung thành đối phương. Nhưng sau nhiều pha hãm thành, PSG phải cần tới tình huống cố định để ghi bàn.

Phút 81, từ quả đá phạt góc của Neymar, Danilo chọn vị trí chính xác để đánh đầu cận thành ghi bàn. PSG tái lập thế dẫn bàn và họ đã không còn đánh mất lợi thế nữa. Nhờ hàng tiền vệ vượt trội, PSG kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Họ nhẹ nhàng đưa trận đấu về đích bằng tỷ số 2-1, qua đó chắc chân trên ngôi đầu với 38 điểm sau 12 thắng, 2 hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại