Vụ nữ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Xót thương 2 đứa trẻ mồ côi mẹ

Hoa Thạch |

Chị Hương đột ngột ra đi sau những nhát dao oan nghiệt của kẻ thủ ác, để lại cho người chồng 2 đứa con thơ dại, đứa lớn mới học lớp 6, đứa nhỏ vừa lên 5 tuổi.

Anh Tuấn và 2 con đứng lặng trước ngôi mộ của người vợ xấu số

Anh Tuấn và 2 con đứng lặng trước ngôi mộ của người vợ xấu số

Bị sát hại sau 4 tháng mở spa

Đã 9 ngày trôi qua kể từ ngày chị Võ Thị Mỹ Hương (42 tuổi) - chủ tiệm spa ở Đồng Nai - bị sát hại dã man. Không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 của bà Trần Thị Bờ (mẹ ruột chị Hương, 71 tuổi, trú số 75, tổ 17C, khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hình ảnh 2 đứa con thơ (lớn 12 tuổi, nhỏ vừa lên 5) đầu chít khăn tang trắng, quỳ trước bàn thờ người mẹ khiến ai nấy đều xót xa.

Vụ nữ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Xót thương 2 đứa trẻ mồ côi mẹ - Ảnh 1.

2 con chị Hương quỳ trước bàn thờ người mẹ xấu số.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con gái xấu số, bà Bờ đau đớn chia sẻ: "Vợ chồng nó không có đất đai, nhà cửa, đang ở trọ. Nhà nội ở tận Bình Thuận nên sau khi con gái mất, tôi đành đưa con về đây để thờ phụng, tổ chức ma chay.

Chồng tôi mất sớm. Vui buồn tôi dựa vào 3 đứa con. Vậy mà con gái tôi chết oan uổng như thế này. 2 đứa cháu ngoại của tôi còn quá nhỏ, chúng sẽ sống sao khi không còn mẹ. Mong pháp luật sớm đưa kẻ giết hại con tôi ra trừng trị".

Vụ nữ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Xót thương 2 đứa trẻ mồ côi mẹ - Ảnh 2.

Tiệm spa nơi chị Hương bị sát hại.

13 năm trước, chị Hương và anh Chu Thanh Tuấn (39 tuổi) gặp rồi kết hôn khi cả 2 cùng làm công nhân tại TP Biên Hòa. Hạnh phúc càng nhân lên khi 2 đứa con trai lần lượt chào đời. Cuộc sống ở trọ với đồng lương công nhân eo hẹp nhưng gia đình anh chị luôn hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười con trẻ.

Vốn chịu thương chịu khó, hàng ngày 2 vợ chồng làm công nhân, tối đến chị Hương tranh thủ học thêm nghề thẩm mỹ. Anh Tuấn học thêm nghề sửa chữa xe máy, mong muốn sau này có một cái nghề để ổn định cuộc sống hơn.

Vụ nữ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Xót thương 2 đứa trẻ mồ côi mẹ - Ảnh 3.

Bà Bờ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái.

"Mấy năm trước, tôi sửa xe máy thuê cho người ta. Nửa năm nay, tích góp được chút vốn, tôi thuê mặt bằng 4 triệu đồng trong con hẻm tại số 117, tổ 6, khu phố 3A (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), phía trước làm tiệm sửa chữa xe máy, phía sau dùng để sinh hoạt, chỗ ở cho cả gia đình.

Vợ tôi tay nghề cũng đã vững nên vừa vay mượn hơn 100 triệu đồng đầu tư, thuê mặt bằng, thiết bị máy móc mở tiệm spa. Thế nhưng, vừa mở tiệm 4 tháng thì bị kẻ xấu sát hại, cô ấy ra đi đau đớn quá", anh Tuấn nghẹn ngào.

Vụ nữ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Xót thương 2 đứa trẻ mồ côi mẹ - Ảnh 4.

Không đất đai, nhà cửa, anh Tuấn nhờ nhà mẹ vợ để tổ chúc ma chay cho vợ.

* Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 23/3/2023, khách hàng đến tiệm spa Hương Rosa của chị Hương có địa chỉ tại khu phố 4 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) thì bàng hoàng phát hiện chị Hương đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản nên phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt nghi phạm.

Một ngày sau đó, Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Nỗi đau của 2 đứa trẻ mồ côi

Đã 9 ngày trôi qua kể từ ngày mẹ mất, nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai trên khuôn mặt của 2 cháu: Chu Gia Bảo (12 tuổi, lớp 6) và Chu Tuấn Vỹ (5 tuổi, học mầm non). Cứ mỗi khi nhớ mẹ, anh em Bảo lại đứng trước bàn thờ nghi ngút khói hương, nhìn lên di ảnh cho vơi nỗi nhớ. Tối đến, bé Vỹ lại gào khóc, đòi người thân dẫn đi tìm mẹ.

12 tuổi, dường như thấu hiểu được nỗi đau gia đình, Bảo tỏ ra là một cậu bé mạnh mẽ, hàng ngày thay bố chăm sóc em trai, phụ giúp bà ngoại nấu cơm cúng mẹ. Chỉ những lúc có người vào hỏi thăm, nhắc đến mẹ, Bảo lại rưng rưng nước mắt.

"Cháu nhớ mẹ nhiều lắm. Cháu không biết trả lời thế nào mỗi khi em trai đòi dẫn đi tìm mẹ. Cháu ước mẹ sống lại để bên cạnh bố con cháu như trước đây. Giờ mẹ mất rồi, mỗi lần nhớ mẹ, anh em cháu chỉ biết nhìn lên di ảnh", Bảo nghẹn ngào.

Vụ nữ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Xót thương 2 đứa trẻ mồ côi mẹ - Ảnh 5.

2 đứa con của chị Hương (lớn học lớp 6, nhỏ vừa 5 tuổi) đã mồ côi mẹ.

Anh Tuấn cho biết, tiệm spa của chị Hương vừa mới mở được 4 tháng, chỉ tính riêng tiền thuê mặt bằng đã 3 triệu đồng/tháng.

"Tiếng là tiệm spa nhưng mở ra chỉ để nối mi, làm móng chân tay, xăm môi, mày và trang điểm với giá rất bình dân. Khách hàng chủ yếu là công nhân. Tiệm spa vừa mới mở, không thuê nhân viên, chưa đông khách, thu nhập may mắn lắm thì ngày cũng được 200.000 đến 300.000 đồng.

Để tiết kiệm chi tiêu, hàng ngày, cô ấy dậy sớm nấu cơm mang đi để trưa ăn. Tối đến lại về tiệm sửa xe máy cùng gia đình", anh Tuấn kể.

Nhắc đến kế hoạch sắp tới khi không còn vợ bên cạnh, anh Tuấn cho biết, trước mắt 3 bố con ở nhờ nhà ngoại để hương khói cho vợ. Đợi một thời gian nữa, nỗi đau nguôi ngoai, bố con anh lại trở về nhà trọ để tiếp tục công việc, ổn định cuộc sống cũng như con cái học hành.

Chị Hương đột ngột ra đi sau lưỡi dao oan nghiệt, để lại cho chồng gánh nặng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ cùng khoản tiền hơn 100 triệu đồng đã vay mượn trước đó để mở tiệm spa, khó khăn chồng chất. Cuộc sống của 2 đứa con người phụ nữ xấu số lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

Quý độc giả hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cho 2 bé xin vui lòng liên hệ: anh Chu Thanh Tuấn (chồng của chị Hương), số 75, tổ 17C, khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

SĐT anh Tuấn: 0792.337.033.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại