Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh

Tin-ảnh: Tuấn Minh |

Chợ Chuộng thuộc xã Đông Hoàng (Thanh Hóa) mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào ngày mùng 6 Tết, phiên chợ này độc đáo ở chỗ người đi chợ phải đánh nhau mới cầu được may mắn.

Ngày mùng 6 Tết Quý Mão (tức ngày 27-1), hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về chợ Chuộng (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để dự phiên chợ độc đáo "có một không hai", đi chợ "đánh nhau" cầu may.

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 1.

Chợ Chuộng là phiên chợ độc đáo chỉ họp 1 phiên duy nhất trong năm tại Thanh Hóa

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 2.
Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 3.

Chợ Chuộng nằm ven sông Hoàng (thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn và xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 4.

Đây là phiên chợ "độc nhất vô nhị" ở Thanh Hóa

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 5.

Nét độc đáo của phiên chợ là khi tới đây người dù không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là họ… "đánh nhau" bằng cà chua

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 6.

Bởi, theo quan niệm người nào càng bị ném nhiều, thì năm đó càng gặp nhiều may mắn

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 7.

Người dân địa phương có câu “Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng”. Chính vì vậy, cứ vào sáng mùng 6 Tết là người dân khắp nơi ùn ùn về dự phiên chợ

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 8.

Mặt hàng bán chạy nhất chợ và là nguyên liệu chính dùng để "đánh nhau" - cà chua

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 9.

Cà chua, nguyên liệu chính tạo nên những màn "đánh nhau" tưng bừng để cầu may mắn ở chợ Chuộng

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 10.

Bất kỳ ai ở chợ cũng có thể bị ném cà chua

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 11.
Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 12.

Tuy nhiên, đối tượng được quan tâm và bị ném nhiều nhất ở chợ là thanh niên

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 13.

Trong đó, đa phần các cô gái trẻ là mục tiêu bị ném nhiều nhất

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 14.

Nhiều cô gái trẻ phải trốn trong các lều bạt để tránh bị ném cà chùa

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 15.

Cà chua vương ở chợ sau những mà "đánh nhau" tưng bừng

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 16.

Chợ Chuộng thường đông nhất vào khoảng 8 giờ sáng cho tới khoảng 12 giờ trưa

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 17.

Đến chợ, người dân ngoài xem "đánh nhau" cầu may còn được thưởng thức nhiều món ăn dân dã như bánh cuốn, bánh dẻo, bánh đa gấc; mua các cây, con giống...

Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 18.
Cảnh Đánh nhau tưng bừng tại phiên chợ Chuộng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh - Ảnh 19.

... và tham gia các trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại