Mẹ đơn thân một tay làm nên cơ ngơi, cứ đến mùng 2 Tết là cùng con 'xách ba lô lên và đi'

An Thanh |

'Về kinh tế mình cũng không có gì lo lắng nên mình cũng sớm cho con trai thoải mái mua sắm đồ đạc, quần áo chuẩn bị cho một hành trình dài 6 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay', Xuân Hạnh chia sẻ.

Đối với nhiều mẹ đơn thân, việc làm sao để giúp con đón Tết thật sự hạnh phúc, để lại nhiều kỷ niệm là vấn đề rất đáng lưu tâm trong những dịp cuối năm và đón năm mới.

Mẹ đơn thân cứ mùng 2 sẽ xách ba lô cùng con đi du lịch

Xuân Hạnh, 35 tuổi, một bà mẹ đơn thân sống ở thành phố Đà Lạt, có cách đón Tết cùng con trai khiến ai cũng cảm thấy bất ngờ. Hiện tại, cô sống cùng mẹ và con trai. Cô kinh doanh một chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại và lấn sân sang mảng bất động sản.

Được biết, Xuân Hạnh sinh con trai năm 23 tuổi. Hồi đó, từ khi biết Hạnh có thai thì bạn trai đã chối bỏ. Một mình cô quyết định tự nuôi con và đến hiện tại, con trai Hạnh đã 11 tuổi.

"Cuộc sống của mình khá bận rộn vì làm kinh doanh. Bởi vậy, Tết đối với mình rất đơn giản và không như mọi người có thể sớm chơi Tết.

Mẹ đẻ mình là người coi trọng chuyện thờ cúng. Bởi thế, hết ngày 29 chính thức 'chốt sổ' việc kinh doanh, mình cùng mẹ sẽ đi chợ, sắm sửa và tất bật chuẩn bị đủ thứ", Xuân Hạnh chia sẻ.

Hạnh là mẹ đơn thân của cậu con trai 11 tuổi.

Sống với mẹ đẻ, bà lại là người kỹ càng trong việc lựa chọn nên dù sắm sửa hơi muộn song lễ lạt, đồ dùng hay thực phẩm Hạnh chọn mua đều vô cùng chỉn chu. Ngoài những thực phẩm tươi sát ngày mới mua, bánh chưng bánh tét hay mứt Tết, mẹ đẻ của Hạnh đã tự động chuẩn bị, tự tay gói, tự tay làm cho đảm bảo nhất.

Trước đó, chuyện sắm sửa đồ mới cho con hay để bé đi cắt tóc cô sẽ tranh thủ làm từ sớm. Dù bận rộn thế nào, mẹ đơn thân này cũng cố gắng để con trai được chỉn chu, chuẩn bị đón năm mới.

"Mình sẽ tranh thủ thời gian rảnh vào buổi tối để chở con trai đi sắm hoa đào. Bé rất thích được tự tay trang trí phụ kiện lên cây hoa. Về kinh tế mình cũng không có gì lo lắng nên mình cũng sớm cho con trai thoải mái mua sắm đồ đạc, quần áo chuẩn bị cho một hành trình dài 6 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay".

Là mẹ đơn thân lại bận rộn với kinh doanh, cuộc sống của Hạnh rất tất bật. Quả thật, để cô "dứt" được công việc ra mà đi du lịch là một điều khá khó khăn. Bởi vậy, dịp nghỉ Tết với cô là một cơ hội để có thể lên những kế hoạch khác ngoài chuyện ăn chơi, tụ tập đầu năm.

Hạnh chia sẻ: "Nói ăn Tết nhưng mình có tư tưởng không giống như nhiều người khác. Mình dành trọn vẹn ngày mùng 1 ăn Tết kiểu truyền thống là đi thăm mộ ông bà, đi chùa và thăm nhà họ hàng. Đến mùng 2 cho đến mùng 6 hoặc mùng 7 hàng năm là ba mẹ con bà cháu sẽ "xách ba lô lên mà đi". Năm nay, vì thời gian nghỉ nhiều hơn nên chuyến đi sẽ kéo dài 6 ngày từ mùng 2 Tết cho đến hết ngày mùng 8 Tết".

Mẹ đơn thân một tay làm nên cơ ngơi, cứ đến mùng 2 Tết là cùng con xách ba lô lên và đi - Ảnh 2.

Con trai và mẹ của Xuân Hạnh trong một chuyến du lịch ăn Tết.

Bà mẹ đơn thân năm nào cũng dành dịp Tết là thời điểm để đi du lịch. Cả năm làm việc bận rộn, cô muốn những ngày đầu năm thật thảnh thơi và cùng con trai khám phá những mảnh đất mới. Hạnh hiểu rõ rằng, càng đi nhiều thì con sẽ mở mang đầu óc và hiểu biết nhiều hơn. Tết cũng chẳng cần gói gọn trong việc ra ra vào vào ở nhà rồi tất bật với cỗ bàn, ăn uống. Tết còn là dịp nghỉ ngơi để ba mẹ con bà cháu cùng đồng hành du lịch, thư giãn, tận hưởng không khí Tết khắp mọi nơi.

"Mình và mẹ đẻ cùng con trai đã đi du lịch rất nhiều chỗ vào đầu năm. Hầu như các thành phố du lịch khắp cả nước nhà mình đã đặt chân đến. Một số nước ngoài mình cũng đã sắp xếp để mẹ con được đồng hành với nhau. Mình thích con trai được đi du lịch khắp nơi và có những trải nghiệm, hiểu biết thực tế về cuộc sống. Bởi vậy, Tết là một dịp vô cùng phù hợp để lựa chọn đi du lịch. Mình cũng coi đây là kiểu ăn Tết đặc biệt, mới mẻ so với nhiều gia đình khác".

Hạnh cùng mẹ và con trai trong những chuyến đi các năm trước.

Được biết, năm nay, Hạnh cùng mẹ và con trai sẽ có chuyến du lịch ra Hà Nội rồi đến Ninh Bình, Sapa và kết thúc chương trình kéo dài 6 ngày ở vịnh Hạ Long. Con trai cô vô cùng háo hức với chuyến đi và cũng tìm hiểu thêm thông tin về những địa điểm sắp được đặt chân tới. Đối với Hạnh, niềm vui của con là thành công lớn nhất mà cô có được sau những hành trình du lịch đón Tết suốt những năm qua.

Mẹ đơn thân tay trắng làm nên cơ ngơi

Hạnh là mẹ đơn thân 11 năm, thời gian đầu, cô cũng tủi thân vì bạn bè có gia đình riêng còn cô thì một tay gánh vác mọi thứ. Tuy nhiên, nhìn cơ ngơi khang trang với căn biệt thự lớn, chuỗi cửa hàng điện thoại khá có tiếng của Hạnh hiện tại, ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi vì sự tài giỏi của mẹ đơn thân này.

"Mình nhận ra rằng tự lực đứng lên bằng đôi chân, tự xây dựng nên cơ nghiệp bằng bàn tay mình và có cuộc sống đủ đầy về mặt tài chính là điều quan trọng. Nó cũng giúp mình nhận ra rằng với phụ nữ, tự lập và dành cho con một cuộc sống thoải mái là điều quan trọng ra sao. Với mình bây giờ, có chồng hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Đặc biệt nhất, mình thoải mái về tư tưởng và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Giờ cứ năm hết Tết đến, nhiều người thở dài thườn thượt khi nghĩ chuyện ăn Tết nhà chồng. Với mình thì chỉ cần chăm lo cho chính nhà riêng, không lo chuyện ăn Tết nhà nội nhà ngoại nên hưởng trọn vẹn không khí Tết", Hạnh bày tỏ.

Mẹ đơn thân một tay làm nên cơ ngơi, cứ đến mùng 2 Tết là cùng con xách ba lô lên và đi - Ảnh 6.

Căn biệt thự của Hạnh lên đèn đón Tết.

Nói về kế hoạch mới năm 2023, Hạnh cho biết sẽ giảm bớt công việc và dành cho con thời gian nhiều hơn. Đầu năm cho con đi trong nước nhưng trong năm cô sẽ cùng con đi du lịch vài quốc gia trên thế giới

Hạnh chia sẻ: "Sau nhiều năm nỗ lực làm kinh tế, mình đã quyết định năm 2023 sẽ giảm tải toàn bộ, thay vào đó sẽ đồng hành với con đến những quốc gia khác để bé có thật nhiều kỷ niệm thú vị bên mẹ. Bé rất ham học hỏi nên có lẽ đó sẽ là những trải nghiệm quý giá và khó quên. Chuyến đi du lịch trong nước vào dịp Tết này sẽ là bước khởi đầu cho những hành trình dài trong năm nay".

Mẹ đơn thân một tay làm nên cơ ngơi, cứ đến mùng 2 Tết là cùng con xách ba lô lên và đi - Ảnh 7.

Cả đại gia đình quây quần bên nhau.

Đúng là đôi khi, phụ nữ có thể tự tay làm nên hạnh phúc và tạo cho mình một cái Tết đáng nhớ. Chúc mừng năm mới mẹ con Xuân Hạnh và hy vọng rằng, các dự định trong năm 2023 của bà mẹ đơn thân giỏi giang sẽ được tiến hành một cách suôn sẻ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại