Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn "quê" trước thần thái của Minh Hằng

DẠ NGUYỆT |

Chị Chị Em Em 2 đánh dấu sự tiến bộ trong diễn xuất của Minh Hằng nhưng liệu có đủ sức để giúp bộ phim thành công?

Chị Chị Em Em từng là một trong những phim Việt ấn tượng nhất năm 2019 với nội dung mới lạ và kịch tính. Song, Chị Chị Em Em 2 lại do một ê-kíp hoàn toàn mới thực hiện với câu chuyện không hề liên quan phần đầu tiên mà xoay quanh giai thoại Ba Trà – Tư Nhị nổi tiếng Sài thành nhiều năm trước. Tác phẩm chưa thể sánh với phần phim trước nhưng vẫn đậm tính giải trí nhờ màn trình diễn xuất thần của Minh Hằng.

Nhân vật chính của Chị Chị Em Em 2 là Ba Trà (Minh Hằng) – người được mệnh danh là Đệ nhất Mỹ nhân Sài thành. Cô nổi tiếng với vũ điệu dưới nước ma mị khiến bao công tử si mê, sẵn sàng vung tiền để lấy le với người đẹp. Trong khi đó, Nhi (Ngọc Trinh) chỉ là một gái làng chơi hạng xoàng ở khu Bồ Rệt. Nhìn thấy sự giàu có của Ba Trà, Nhi quyết tâm đổi đời. Từ đó, cô lên kế hoạch tiếp cận và lấy lòng Ba Trà. Mọi thứ thành công, Ba Trà sắp đặt để Nhi trở thành người em gái nuôi tên Tư Nhị. Nhờ nhan sắc trời ban, Tư Nhị trở thành Đệ nhị Mỹ nhân Sài thành, sánh vai cùng Ba Trà. Thế nhưng một ngày nọ, Ba Trà phát hiện ra những bí mật đáng sợ của Tư Nhị. Cả hai cũng vì thế mà trở mặt và đối đầu nhau.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 1.

Diễn viên và bối cảnh đều đẹp

Nếu khen Minh Hằng và Ngọc Trinh đẹp thì chẳng khác nào khen phò mã tốt áo. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tận dụng rất tốt thế mạnh của hai mỹ nhân này để tạo nên những khung hình bỏng mắt. Phim như sàn diễn thời trang của Minh Hằng và Ngọc Trinh khi cả hai liên tục diện những bộ trang phục lộng lẫy và gợi cảm nhất, từ váy ngủ, đầm dạ hội cho đến đồ mặc thường ngày.

Phim có nhiều cảnh quay tôn lên những đường cong và vẻ đẹp hình thể của hai ngôi sao. Những cảnh khiêu vũ hay Ba Trà dạy cho Tư Nhị cách quyến rũ đàn ông đều được thể hiện sao cho "mướt mắt" nhất. Thậm chí, Ngọc Trinh còn có một vài phân đoạn gần như nude 100% trên màn ảnh rộng.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 2.

Phần bối cảnh của tác phẩm cũng được chăm chút kỹ lưỡng để làm nổi bật mốc thời gian vào thế kỷ trước. Những tòa nhà theo kiến trúc Pháp sang chảnh, xe cổ đắt tiền hay những món trang sức xịn sò nhất thời kỳ ấy cũng xuất hiện. Trái ngược với sự xa hoa của Ba Trà là khu Bồ Rệt nghèo mạt, dơ dáy và xô bồ của Nhi. Song, điểm trừ đáng tiếc là phim chỉ có một vài bối cảnh quen thuộc được tái sử dụng nhiều lần thay vì mở rộng ra cả Sài thành.

Nội dung lôi cuốn nhưng chưa thỏa mãn

Giống Chị Chị Em Em, Chị Chị Em Em 2 mang đến một câu chuyện đấu đá đầy drama giữa hai "chị em". Mọi thứ bắt đầu khi Nhi lên một kế hoạch chi tiết để lấy lòng Ba Trà, hết vờ bắt cóc mẹ đến trở thành anh hùng cứu đàn chị khỏi bị đánh ghen. Sau đó, mọi thứ bị đẩy lên cao trào với màn "lật mặt" của hai đại mỹ nhân Sài thành. Họ không từ mọi thủ đoạn, chiêu trò để tố nhau trước công luận.

Mỗi người đều có những nước cờ riêng khó đoán trước để hạ bệ đối phương. Đôi lúc, kẻ tưởng chừng sắp thua lại lật ngược thành thế thắng. Thế nhưng đằng sau những trận đấu đá đó, mỗi nhân vật cũng có một câu chuyện quá khứ và hành trình riêng. Với Nhi là nỗi buồn khi phải bán mình để chữa bệnh cho mẹ. Để rồi cô phải sống kiếp gái làng chơi không được xem là người.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 3.
Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 4.

Còn Ba Trà là "món nợ" với người mẹ ham mê cờ bạc. Số tiền cô làm ra đều bị bà đốt sạch ở các sòng đỏ đen. Dù được các công tử vây quanh, Ba Trà chưa từng cảm nhận được tình yêu thật sự mà chỉ là chiêu trò để tranh giành ngôi Đệ nhất hay sự ham muốn nhất thời. Phim dành kha khá thời lượng để tạo nên một câu chuyện ly kỳ đằng sau giai thoại hai mỹ nhân nổi tiếng.

Tiếc thay, sự phát triển nhân vật lại không mang đến cái kết xứng đáng. Nội dung Chị Chị Em Em 2 có nhiều nút thắt nhưng nhìn chung không quá khó đoán. Màn đối đầu giữa Ba Trà và Tư Nhị được giải quyết chóng vánh và chưa đủ thuyết phục. Cuối cùng, cách bộ phim khép lại cũng chưa làm khán giả thỏa mãn vì có quá nhiều lỗ hổng chưa giải quyết.

Lạm dụng tấu hài, lời thoại phản cảm

Có thể nói, Vũ Ngọc Đãng là một đạo diễn chuyên trị dòng phim về gái làng chơi. Anh từng có hai phần Hot Boy Nổi Loạn khá thành công. Thế nhưng, nhà làm phim sinh năm 1974 lại hơi lạm dụng yếu tố này trong Chị Chị Em Em 2. Các câu thoại có quá nhiều từ nhạy cảm dù không hề cần thiết. Đôi lúc, cảnh quay các gái làng chơi ngã giá, mạt sát nhau kéo dài chỉ để tấu hài mà không có mục đích cụ thể nào.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, tư tưởng của tác phẩm còn nhiều mâu thuẫn khi "tẩy trắng" cho Ba Trà. Trong phim, cô dường như chỉ "bán nghệ chứ không bán thân" khi dùng điệu múa để hút hồn các công tử và tức giận khi bị gọi là "gái hạng sang". Song, Ba Trà lại…không phủ nhận khi bị tố là cặp kè, ngủ với các công tử nhà giàu.

Có vẻ như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn nói lên số phận bi đát của gái làng chơi. Song, cách anh thể hiện lại thiên về kể lể quá nhiều mà chẳng cho thấy được gì. Thậm chí, một cô gái còn có ước mơ… mở một động khác để ăn chia sòng phẳng hơn?!? Cuối cùng, phim cũng chỉ là những màn tăng giá, nâng cấp giữa hạng sang và hạng quèn mà thôi.

Minh Hằng tỏa sáng, lấn át Ngọc Trinh

Minh Hằng đã có màn thể hiện quá xuất sắc với vai Ba Trà, từ thần thái, giọng nói đến cách đi đứng. Từ Bẫy Ngọt Ngào (2022), "bé Heo" đã có sự tiến bộ rõ rệt khi bộc lộ được cảm xúc, chiều sâu nhân vật với đủ bộ mặt, tính cách khác nhau. Bề ngoài, Ba Trà luôn lạnh lùng, kiêu kỳ với những kẻ ganh ghét hay các công tư ham mê nhan sắc của mình.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 6.
Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 7.

Không những thế, cô còn là một con người thủ đoạn, tàn nhẫn, không ngại ám hại kẻ khác để bước lên danh hiệu Đệ nhất Mỹ nhân Sài thành. Thế nhưng, sâu bên trong Ba Trà là nỗi buồn từ gia đình tan vỡ, từ một người mẹ ham mê cờ bạc, từ những kẻ chỉ biết theo đuổi mình vì nhan sắc thay vì tình cảm đích thực.

Trong khi đó, Ngọc Trinh vẫn là Ngọc Trinh như bao phim trước. Cô chỉ có thể diễn được vai gái quê ngô nghê, chân chất chứ chẳng thể ra được dáng Đệ nhị Mỹ nhân. Ngọc Trinh có thể làm tốt hình ảnh Nhi nhưng chẳng tạo ra sự khác biệt với Tư Nhị. Chất giọng, thần thái của cô vẫn "quê" và lép vế hoàn toàn trước Minh Hằng.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 8.
Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 9.

Dàn diễn viên còn lại chỉ ở mức tròn vai và xuất hiện cho có, rập khuôn. Như Lê Giang, mẫu nhân vật của cô vẫn là những người phụ nữ cộc tính, mồm mép như hàng chục vai diễn trước đây. NSƯT Công Ninh hay Trung Dân chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh với nhân vật tay chơi nhà nghèo mê gái với cùng một biểu cảm lố lăng mà thôi.

Chấm điểm: 3/5

Nhìn chung, Chị Chị Em Em 2 là một tác phẩm vẫn còn điểm yếu nhưng lại đủ tính giải trí và thỏa mãn phần nhìn. Lẽ ra, đạo diễn chỉ nên tập trung vào những màn đấu đá giữa hai mỹ nhân thay vì dành thời lượng để lấy tiếng cười từ nghề bán hoa.

Chị Chị Em Em 2: Ngọc Trinh cởi bạo đến mấy vẫn quê trước thần thái của Minh Hằng  - Ảnh 10.

Nguồn ảnh: NSX

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại