Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu không thể quên

HỒNG NAM |

Những giọt nước mắt đã rơi trong ngày các học trò ở đội tuyển Việt Nam chia tay HLV trưởng Park Hang Seo.

"Hãy chơi một trận đấu không thể quên", đó là thông điệp của người hâm mộ Việt Nam trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Cuộc so tài với đội tuyển Thái Lan tại sân Thammasat không chỉ mang tính quyết định đến danh hiệu, mà còn là cuộc chiến cuối cùng mà HLV Park Hang Seo đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ rất khát khao vô địch để soán lại ngôi số 1 Đông Nam Á của Thái Lan, đồng thời dành món quà chia tay đẹp tặng HLV Park Hang Seo.

5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển và U23 Việt Nam đã chinh phục 3 danh hiệu khu vực (1 AFF Cup, 2 huy chương vàng SEA Games) và từng bước vươn ra châu Á. Ông xứng đáng có cái kết viên mãn cùng trận đấu không thể quên.

Và đội tuyển Việt Nam đã cố gắng chơi một trận không thể quên.

Trên sân Thammasat, HLV Park Hang Seo thay 5 cầu thủ so với trận chung kết lượt đi, nhưng thế trận không thay đổi. Đội tuyển Thái Lan vẫn chiếm hoàn toàn quyền chủ động dù đá phòng ngự hay tấn công.

"Voi chiến" kiểm soát trận đấu, luân chuyển bóng nhịp nhàng và đánh sập tuyến phòng ngự của đội tuyển Việt Nam bằng cú sút đẳng cấp của Theerathon Bunmathan.

Các bóng được luân chuyển gọn gàng từ cánh vào trung lộ, rồi Theerathon chiếm lĩnh khoảng trống để ghi bàn cho thấy rõ chênh lệch trình độ của người Thái. Đội chủ nhà làm chủ từng mét vuông không gian trên sân với tư duy chơi bóng vượt trội.

Ở chiều ngược lại, cự ly đội hình bất hợp lý cùng tâm lý có phần bị ngợp trước cách chơi đĩnh đạc của Thái Lan khiến đội tuyển Việt Nam lúng túng và rối bời. Đội tuyển Thái Lan không thường xuyên đẩy sức ép dồn dập, nhưng đã lên bóng là có cơ hội và áp đảo về cả kỹ chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu không thể quên - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thua toàn diện trước Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong trận đấu cuối cùng, HLV Park Hang Seo không còn "bài vở" để vực dậy đội tuyển, với nhiều cầu thủ dường như đã đi đến giới hạn về trình độ và quyết tâm.

Tuy nhiên, nhìn trên góc độ tích cực, thất bại trước đội tuyển Thái Lan đã định hình lại chỗ đứng của đội tuyển Việt Nam ở Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam đã đi hết chu kỳ thành công với HLV Park Hang Seo. Do đó, những thất bại toàn diện là "hạn sạn" khó tránh khỏi, buộc nền bóng đá phải nhìn nhận lại, chuẩn bị nền móng tốt hơn để chuyển mình.

HLV Park Hang Seo từng không dưới một lần khẳng định một mình ông không thể làm được tất cả. Ông Park cần một "chân đế" vững chãi, đó là sự bền vững từ cấp độ CLB, đào tạo trẻ để duy trì thành công. Bóng đá Việt Nam quả thực đã tiến bộ, nhưng chưa đủ nhiều để bứt phá trong nhiều năm liền.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan có giai đoạn trầm lắng, nhưng đã nhanh chóng trở lại. HLV Alexandre Polking rất giỏi trong việc dụng binh, giúp "Voi chiến" vô địch AFF Cup 2022 dù vắng gần nửa đội hình. Dù vậy, thành công của ông Polking chỉ là phần ngọn.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu không thể quên - Ảnh 2.

Quang Hải đã có 1 giải đấu gây thất vọng.

Với gốc rễ vững vàng, nền tảng kỹ thuật đồng đều cùng lối chơi hiện đại, HLV Polking không gặp nhiều khó khăn nhào nặn nên một đội tuyển chất lượng. Nhà cầm quân người Đức có quá nhiều lựa chọn chất lượng để xây dựng lối chơi và cá tính cho đội tuyển Thái Lan.

Công nhận sức mạnh của đối thủ cũng là cách tự tạo động lực cho bản thân. Sự quật khởi của bóng đá Việt Nam từng khiến người Thái phải đau đầu, và hiện tại khi bóng đá Thái Lan đã trở lại, Quang Hải cùng đồng đội lại có động lực để cố gắng vượt qua.

HLV Park Hang Seo đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Giờ là lúc chờ đội tuyển Việt Nam bước sang một giai đoạn mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, chính từ thất bại khó quên hôm nay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại