Vợ chồng Đại úy nên duyên nhờ đi hiến máu tình nguyện

Châu Linh |

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân) cảm thấy biết ơn khi chính những chương trình hiến máu tình nguyện ý nghĩa như Chủ nhật Đỏ đã giúp kết nối và là nơi “se duyên” cho họ.

Vợ chồng Đại úy nên duyên nhờ đi hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân) tại buổi họp báo Chủ nhật Đỏ diễn ra chiều 12/12/2022. Ảnh: Như Ý

Câu chuyện về vợ chồng Đại úy nên duyên nhờ đi hiến máu tình nguyện đã được nhiều người biết đến trước đó. Nhưng khi đến với chương trình Chủ nhật Đỏ , Đại úy Ly Ly lại có thêm cơ hội chia sẻ về câu chuyện của vợ chồng cô để bày tỏ sự biết ơn khi được "se duyên" từ những hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

"Trước đây, khi còn là sinh viên, chúng tôi đều góp mặt trong các chương trình hiến máu của học viện, và đi giao lưu tại nhiều chương trình hiến máu khác của Viện Huyết học hay Chủ nhật Đỏ. Nhờ có màu áo quân phục dễ để ý, chúng tôi bắt chuyện và tìm hiểu nhau ngay sau một chương trình hiến máu (năm 2013). Chỉ trong vài tháng tìm hiểu, cả hai đã quyết định về chung một nhà", Đại úy Ly Ly kể về cơ duyên gặp gỡ chồng.

Trong trí nhớ của Đại úy Nguyên, hôm đó là một ngày mưa rất to nhưng không vì thế mà ngăn cản dòng người đến hiến máu tại chương trình Tổng kết Hành trình Đỏ ngày 27/7/2013, có anh và vợ. "Sau sự kiện, tôi thấy hình ảnh của mình và vợ cùng xuất hiện trên một số trang báo. Tôi bắt đầu ấn tượng hơn đến cái tên Ly Ly”, anh Nguyên nhớ lại.

Vợ chồng Đại úy nên duyên nhờ đi hiến máu tình nguyện - Ảnh 2.

Hành trình Đỏ đã trở thành cây cầu nối giữa hai trái tim nhân ái. Ảnh: VHH

Tính tới thời điểm hiện tại, riêng Đại úy Nguyễn Văn Nguyên, anh đã có tới 81 lần hiến máu trong hành trình 10 năm tham gia hiến máu cấp cứu. Trong vô vàn kỷ niệm hiến máu giúp đỡ người bệnh, Đại úy trẻ nhớ đến trường hợp cấp cứu gần đây. Đó là khi anh nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ kêu gọi người hiến máu từ chị đồng đội ở Quảng Bình: "Em ơi, nguy cấp lắm rồi, em có thể tìm người hiến máu giúp chị được không?".

"Tuy hơi bối rối sau khi nghe xong cuộc điện thoại ấy, lại không đến được tận nơi hiến máu nhưng tôi đã nhờ người ở địa phương đó để kêu gọi người hiến giúp. Thông qua kỷ niệm này, tôi muốn lan tỏa tới các bạn trẻ khác về tinh thần tuyên truyền, sẵn sàng kêu gọi khi có bệnh nhân cần máu . Đặc biệt là hãy sẵn sàng tham gia những chương trình ý nghĩa như Chủ nhật Đỏ để nhân rộng thêm những thông điệp, hành động ý nghĩa tới cộng đồng”, anh Nguyên chia sẻ thêm.

Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” được tổ chức lần đầu vào năm 2009, xuất phát từ một cuộc họp nội dung hằng ngày của báo Tiền Phong , khi hiện trạng thiếu máu điều trị trầm trọng trong dịp Tết Nguyên đán tại các bệnh viện được đưa ra bàn thảo.

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2022 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại