Dân mạng Hàn Quốc cảm ơn Ronaldo, tặng biệt danh thân thương xóa hận thù

Minh Anh |

Cristiano Ronaldo từ kẻ bị căm ghét trở thành nhân vật được cộng đồng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc cảm ơn.

Cristiano Ronaldo vô tình góp công lớn trong bàn gỡ hòa của đội tuyển Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha. Từ quả phạt góc của Son Heung-min, bóng đập vào vai của siêu sao 37 tuổi rồi nảy đến đúng vị trí của Kim Young-gwon đứng ngay trước khung thành. Trung vệ Hàn Quốc không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Khoảnh khắc này biến Ronaldo trở thành "người hùng" đối với đội tuyển Hàn Quốc, dù cách gọi này có chút mỉa mai. Trên mạng xã hội, thậm chí cả các tờ báo lớn, đội trưởng Bồ Đào Nha được gọi là "người bạn thân thiết", "người anh em" của bóng đá Hàn Quốc.

Dân mạng Hàn Quốc cảm ơn Ronaldo, tặng biệt danh thân thương xóa hận thù - Ảnh 1.

Ronaldo gây thất vọng trong trận đấu Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc.

Một bộ phận người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không có thiện cảm về Ronaldo trong những năm gần đây. Ở xứ kim chi, CR7 được đặt cho một biệt danh là Nalgangdoo, có nghĩa là kẻ cắp. Tên gọi này bắt nguồn từ chuyến du đấu của Juventus đến Hàn Quốc vào năm 2019.

Khi đó, Juventus cam kết sẽ đưa Ronaldo ra sân trong trận giao hữu gặp đội Ngôi sao K-League. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha không thi đấu một phút nào. CĐV Hàn Quốc phẫn nộ, tạo nên một làn sóng căm ghét Ronaldo khi cho rằng anh đã "đánh cắp" lòng tin của người hâm mộ xứ kim chi.

"Trong ngày mà Ronaldo giúp đỡ đội tuyển Hàn Quốc, anh ta đã rũ bỏ toàn bộ hình ảnh tiêu cực về bản thân mình. Sẽ không ai gọi Ronaldo là Nalgangdoo nữa, mà phải là người anh em của chúng ta" , cây viết Koh Bong-jun bình luận trên nhật báo Joong Ang.

Tác giả này dành hẳn một bài viết để "cảm ơn" Cristiano Ronaldo, thực ra là chê bai màn trình diễn của ngôi sao này. Ngoài tình huống giúp đỡ Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa, Ronaldo không có dấu ấn đáng kể nào trong trận đấu. Anh có hai cơ hội trong hiệp một. Lần đầu là tình huống việt vị, lần thứ hai là pha đánh đầu bồi không trúng đích.

"Bồ Đào Nha phô diễn "hỏa lực" đáng gờm và nhắm về phía khung thành Hàn Quốc. Tuy nhiên, tỷ số của trận đấu không được nâng lên. Đó là vì sự chậm chạp của cây săn bàn hàng đầu thế giới, Ronaldo ", Koh Bong-jun của tờ Joong Ang viết.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Hàn Quốc đua nhau chế ảnh Ronaldo trong trang phục đội tuyển Hàn Quốc, châm điểm cho ngôi sao này cao nhất trận đấu với một pha kiến tạo. Bức ảnh ghép chân dung Ronaldo vào hộ chiếu Hàn Quốc được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xứ kim chi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại