Án mạng đau lòng, gia đình tan nát

VĨNH KỲ - TIẾN TẦM |

Sau khi gây ra án mạng đau lòng đối với chính anh ruột của mình, Võ Văn Giàu đến công an xã đầu thú.

Ngày 29-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Giàu (SN 1991; ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội "Giết người".

Án mạng đau lòng, gia đình tan nát - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Văn Giàu

Theo cáo trạng, trưa 1-5-2022, sau khi đi đá banh về, Giàu xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hò. Trong lúc cự cãi, Giàu đi đến kệ chén lấy dao. Thấy vậy, bà Hò bỏ chạy ra phía sau nhà của Võ Văn Dành (SN 1976, là anh của Giàu).

Án mạng đau lòng, gia đình tan nát - Ảnh 2.
Án mạng đau lòng, gia đình tan nát - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Giàu liền đuổi theo nên bà Hò chạy trốn sau lưng Dành và Nguyễn Thị Thoa (vợ của Dành). Giàu tức giận và chém vào cạnh tủ trong nhà.

Dành lấy khúc gỗ dùng để gài cửa để đẩy Giàu ra, không cho vào nhà. Giàu trở ra, ném cây dao vào bụi cây gần đó thì bị Dành cầm khúc gỗ đánh trúng vùng trán, chảy máu.

Tức giận, Giàu đi vào nhà lấy cây kéo đâm trúng ngực của Dành và giật lấy khúc gỗ trên tay Dành, đánh 2 cái trúng vào lưng của Dành khiến nạn nhân ngã quỵ xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây ra án mạng đau lòng, Giàu đến Công an xã Long Giang đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại