Kiatisuk sẽ có cách đưa HAGL vượt qua CLB Hà Nội?

Ngô Trà |

Văn Toàn và Công Phượng đang có phong độ tốt với 4 bàn thắng gần nhất giúp HAGL chiến thắng, song trước CLB Hà Nội đang có phong độ cao, như thế là chưa đủ.

Trước thềm đại chiến CLB Hà Nội - HAGL vào cuối tuần này, Nguyễn Hoài Nam - vốn là một chuyên gia bóng đá Việt Nam, đã có lời tâm sự trên tài khoản mạng xã hội: "Kiatisuk là một huấn luyện viên có tố chất của một chính trị gia, là vì anh không chỉ có chuyên môn, mà còn có tầm nhìn. Khi tôi chúc mừng loạt 5 trận thắng liên tiếp vừa qua, anh chỉ cười và nói sõi bằng tiếng Việt: 'May mắn'.

Khi nói chuyện kế hoạch sắp tới, anh chỉ nói về mục tiêu HAGL 3 năm nữa thế nào, 5 năm nữa ra sao, chứ không chỉ tính giờ đội được bao nhiêu điểm, vòng tới gặp đội nào. Anh bảo đó là bí quyết để không bao giờ sa đà vào tranh cãi những tình huống trên sân hoặc những trận đấu cụ thể".

Đấy là điều Kiatisuk nói, song rõ ràng nhà cầm quân người Thái Lan này sẽ phải cực kỳ coi trọng trận đại chiến sắp tới với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, bởi nếu để thua ở "trận đấu 6 điểm" này, khoảng cách giữa đội bóng phố Núi và đội bóng thủ đô sẽ bị kéo giãn lên đến 7 điểm - một khoảng cách cực kỳ khó san lấp dù V.League 2022 trôi qua chưa đến một nửa.

Kiatisuk sẽ có cách đưa HAGL vượt qua CLB Hà Nội? - Ảnh 1.

Nhận xét về trận đại chiến này, HLV Đức Thắng của CLB Topenland Bình Định - đội bóng gần nhất mà HAGL không thể thắng được, nhìn nhận: "Hà Nội có con người, lối chơi dù họ đá một đội hình. Hà Nội có lối chơi hoa mỹ. HAGL có cầu thủ chững chạc, lối chơi thực dụng hơn. HAGL dùng cầu thủ thành danh. Đội hình của họ vận hành trơn tru".

Có điều gì đó rất lạ trong lời nhận xét này. Từ bao giờ CLB Hà Nội lại "hoa mỹ", còn đội bóng của bầu Đức lại "thực dụng"? Chẳng phải suốt gần 10 năm qua, CLB Hà Nội luôn là đội bóng chơi toan tính, trong khi đó HAGL luôn được nhận xét là "bồng bột" với phong cách tấn công đẹp mắt nhưng mong manh?

HAGL giờ đã khác. Sự khác biệt đó đến từ chính Kiatisuk. Hơn ai hết, "Zico Thái" nhìn thấu được sự "hồn nhiên" của các học trò, để rồi thổi vào đấy sự toan tính của một "cáo già" quá am hiểu về bóng đá Việt Nam. Việc không sa đà vào tranh cãi những tình huống trên sân hay những trận đấu cụ thể chính là điều tốt nhất giữ cho các học trò "cái đầu lạnh", tâm lý thoải mái khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh như CLB Hà Nội.

Minh chứng rõ ràng nhất là trận thắng chật vật trước CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất vừa qua của đội bóng phố Núi. Suốt hiệp đấu đầu tiên và phần đầu hiệp thi đấu thứ hai, dù cho HAGL bị đối phương áp đảo với hàng loạt pha kết thúc nguy hiểm, đôi khi chỉ có may mắn mới giữ cho họ khỏi bị thủng lưới, thì Kiatisuk vẫn giữ cho mình nụ cười tươi trên môi, để rồi ngay sau khi "Zico Thái" tung Công Phượng vào sân, "sát thủ" này đã có bàn thắng bất ngờ đem về chiến thắng cho đội nhà.

Kiatisuk sẽ có cách đưa HAGL vượt qua CLB Hà Nội? - Ảnh 2.

Trận thắng đậm chất may mắn ấy mang lại nhiều nỗi lo cho HAGL, song nó lại là một cuộc "tập dượt" có ích cho đội bóng này khi rất có thể họ sẽ phải chịu sức ép lớn trên sân Hàng Đẫy bởi một CLB Hà Nội đầy rẫy các hảo thủ. Khi ấy, các cầu thủ HAGL sẽ tránh được những sai lầm thường gặp trong các cuộc đối đầu ở quá khứ trên sân khách trước đội bóng thủ đô, đồng thời giữ được sự bình tĩnh, không bị sức ép điểm số làm tâm lý bị nặng nề.

Mùa giải trước, Kiatisuk từng đưa HAGL "lên đỉnh" bởi sức mạnh khá khó để giải mã, và giở đây khi đứng trước bước ngoặt lớn nhất của mùa giải, sẽ thêm lần nữa huyền thoại của phố Núi, của bầu Đức sẽ đưa các học trò thăng hoa bằng một chiến thắng xứng đáng trước "ngọn núi cao" mang tên CLB Hà Nội?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại